Thu Cảm
Thuận
Ngàn khói nhạt bay toả thướt tha
Trắng sương loang trải đọng hiên nhà
Đan vầng bạch nguyệt ru đêm tối
Kết ánh quang dương vỗ bóng tà
San sát mặt đường rêu bám lá
Thắt thưa bên cổng mốc vin hoa
Ngần trong đáy nước hồ êm dịu
Sân trước cả trời gió với ta !
Nghịch
Ta với gió trời cả trước sân
Dịu êm hồ nước đáy trong ngần
Hoa vin mốc cổng bên thưa thắt
Lá bám rêu đường mặt sát san
Tà bóng vỗ dương quang ánh kết
Tối đêm ru nguyệt bạch vầng đan
Nhà hiên đọng trải loang sương trắng
Tha thướt toả bay nhạt khói ngàn !
Công nhận Bác Từ tuyệt thật, ngôn ngữ thơ ngon ăn nhỉ. Phục.
ReplyDeleteLại một mùa thu trong veo thuận nghịch. Xem rồi còn quay lại luyến tiếc một chút, ngần ngừ chưa muốn đi vội.
ReplyDeleteThế nào cũng trở lại...
CẢM THU
ReplyDeleteLờ lững khói sương tỏa thiết tha
Nhớ thương hiu hắt bóng hiên nhà
Hoa quỳnh nở muộn chờ đêm tối
Trúc thắm xanh đưa tiễn bóng tà
Ngơ ngác hồ thu xanh biếc nước
Lắt lay bờ bãi ngát hương hoa
Soi trong ánh nguyệt lòng thu cảm
Say đắm đất - trời , gió với ta
Thêm bài thuận nghịch nữa nhé !
@Thuận
Ngàn khói lặng bay tỏa thiết tha
Trắng hoa quỳnh ngát trắng hiên nhà
Đan lòng dịu ngọt ,chờ đêm tối
Kết nối yêu thương, đợi bóng tà
San sẻ vợi vời trăng với nước
Góp gom chiu chắt lá cùng hoa
Ngần trong bóng nước trăng thu cảm
Sân trước đất trời, gió với ta
@ Nghịch
Ta với gió, trời đất trước sân
Cảm thu trăng nước bóng trong ngần
Hoa cùng lá chắt chiu gom góp
Nước với trăng vời vợi sẻ san
Tà bóng đợi, thương yêu kết nối
Tối đêm chờ, ngọt dịu lòng đan
Nhà hiên trắng ngát quỳnh hoa trắng
Tha thiết tỏa bay lặng khói ngàn
Gió mới tập làm thuận nghịch ...làm rồi mới phục BT . Có lẽ bài đầu còn nhiều cái lung tung . BT đừng cười nhá
Ghé qua đọc thơ và đọc com thôi.. hìhiihi...
ReplyDeleteGió thật tài ghê đi! tuyệt lắm.
ReplyDeleteBây giờ gió thử hoạ lại bằng cách là ko dùng âm ..àn, ...an ...ân ..ần (ngàn, đan) v v.. như chữ đầu của mỗi câu 1,2,4,6,8 mà BT đã dùng trong bài "thuận", mà hãy đổi qua một âm khác như ...anh. ,,ành (thanh, cành, xanh) hay ..ơ , ..ờ( thơ, tơ, mờ) hay gì đó chẳng hạn, để xem bài "nghịch" sẽ biến hoá ra sao.
Gió nay giỏi quá. Đối ẩm với BT được rồi đó. Còn vắng nữ sĩ Trang lương . Có người ngóng cổ đợi , mà nhỏ này còn vui chơi nơi nào không biết nữa...
ReplyDeleteChiều chậm rơi vài cánh hoa bay
Man mác thu về say ngất ngây
Giăng giăng lá phủ vàng lối nhỏ
Bảng lảng ráng chiều đỏ sắc mây
Cuối sông đò cắm sào tiễn khách
Lưng trời chim nhạn xoải cánh bay
Ta ngóng em qua con đường nhỏ
Mòn mỏi tím chiều em có hay ?
Một bài thuận - nghịch nữa nhá BT
ReplyDelete@Thuận
Cành lá đọng sương rủ thướt tha
Bước ai thơ thẩn vọng hiên nhà
Xanh màu thảo mộc mơ đêm tối
Tím sắc sao khuya đợi ánh tà
Thanh vắng dạ người xao xác lá
Lắt lay tâm cảnh ngác ngơ hoa
Mành buông bóng trúc lòng thu cảm
Xanh nước ngả chiều gió với ta !
@Nghịch
Ta với gió chiều ..ngả nước xanh
Cảm thu lòng trúc bóng buông mành
Hoa ngơ ngác cảnh tâm lay lắt
Lá xác xao người dạ vắng thanh
Tà ánh đợi khuya sao sắc tím
Tối đêm mơ mộc thảo màu xanh
Nhà hiên vọng thẩn thơ ai bước
Tha thướt rủ sương đọng lá cành.
Gió hiểu hơn về Đường thi thuận nghịch . Bài sau này tạm vừa lòng hơn . Cám ơn BT
Chịu! Một chữ bẻ đôi không biết! Nhớ HMT có 1 bài ĐT thuận nghịch, hồi xưa thuộc, chừ cũng quên rồi!
ReplyDelete