Wednesday, January 27, 2010

• Cọp Phá Rừng Thiêng

Cọp Phá Rừng Thiêng

Cọp nhe răng bén tiễn năm Trâu
Vận nước Nam suy khốn với Tầu
Cướp cạn Nông, Hồ dâng hiến quốc
Côn đồ Dũng, Triết sớ trình tâu
Ba Đình qùi mọp khoe công sức
Kinh Bắc ngửng đầu ngó vểnh râu
Ôi hỡi! Lạc Hồng ơn thánh đức
Để giờ lũ cộng phá còn đâu!


Bài Họa của Trang

Nghinh đón năm Dần tống tiễn Trâu
Vua Lê thời đại có quên Tầu
Lý Sơn đảo ấy sao không báo
Long Vĩ ghe kia lại cứ tâu
Cõng rắn Bắc Triều quỳ cụp mắt
Tha gà Nam Quốc đứng vênh râu
Hồn thiêng đất Việt ngày xuân mới
Về ngắm non sông hỏi ở đâu ?




Vua Lê = Lê Chiêu Thống

** Bạch Long Vĩ : Bộ Tư lệnh Hải quân VN đã điều động bốn tàu hải quân tham gia tìm kiếm 2 tàu cá Trung Quốc bị bão gần đảo Bạch Long Vĩ ngày 14.10.09 theo lời yêu cầu của bộ ngoại giao TQ!
Cuối tháng 9/09 16 tàu đánh cá của Ngư dân VN Quảng Ngãi tạt vào trú bão ở quần đảo Hoàng Sa đã bị lực lượng vũ trang TQ đánh đập, cướp bóc trước khi thả về , phía VN im như thóc!

*** Lý Sơn : 3 tàu đánh cá ngư dân VN lại bị tàu TQ bắt giữ ,  cướp hết máy móc hành nghề khi đang đánh cá tại khu vực Hoàng Sa 7/12 và 8/12 /09, phía VN im như thóc !

***
Cám ơn tinh thần Đường thi của Chủ Tịch và vphuong!
Hồn thiêng sông núi sẽ mỉm cười và đứng dậy cho con dân đất Việt được rạng ngời, nẩy nở muôn vàn tinh hoa.

Bài hoạ 3
Cọp đã men về chiếm ngôi Trâu.
Liệu đủ hiên ngang chống giặc Tầu.
Hạ bệ Nông, Hồ quân phản quốc.
Đè đầu Dũng, Triết khỏi trình tâu.
Đoàn kết muôn dân cùng chung sức.
Kẹp cổ quân Tầu vặt sạch râu.
Dân Việt muôn người chung ân đức.
Tận đời cộng sản, đợi gì đâu!
minht
Bài hoạ 4
Cọp sắp về đồng để tiễn Trâu
Nhà Nam điêu đứng bởi Bắc Tầu
Mấy chục năm trước Đồng dâng đảo
Năm kia đến lượt Dũng trình tâu
Ngư dân đất Việt đà bị đánh
chóp bu lãnh đạo cứ nghênh râu
Anh linh sông núi thời mở nước
chí khí tiền nhân , tìm ở đâu ?
vphuong




9 comments:

  1. Chỉ dám xin con tem thôi ! Cop...lại rồi !

    ReplyDelete
  2. Cám ơn con tem của công tử nhiều.

    ReplyDelete
  3. Bài thơ bactu hay quá, tính "wọa lại" mà coi bộ hổng đủ trình độ, hi hi... để từ từ nghĩ coi he...

    ReplyDelete
  4. Đọc bài thơ BT xướng mà máu nóng , họa ngay !

    Nghinh đón năm Dần tống tiễn Trâu
    Vua Lê thời đại có quên Tầu
    Lý Sơn đảo ấy sao không báo
    Long Vĩ ghe kia lại cứ tâu
    Cõng rắn Bắc Triều quỳ cụp mắt
    Tha gà Nam Quốc đứng vênh râu
    Hồn thiêng đất Việt ngày xuân mới
    Về ngắm non sông hỏi ở đâu ?

    + ./ Vua Lê Chiêu Thống

    ++ ./ Bạch Long Vĩ : Bộ Tư lệnh Hải quân VN đã điều động bốn tàu hải quân tham gia tìm kiếm 2 tàu cá Trung Quốc bị bão gần đào Bạch Long Vĩ ngày14.10.09 theo lời yêu cầu của bộ ngoại giao TQ!
    Cuối tháng 9/09 16 tàu đánh cá của Ngư dân VN Quảng Ngãi tạt vào trú bão ở quần đảo Hoàng Sa đã bị lực lượng vũ trang TQ đánh đập, cướp bóc trước khi thả về , phía VN im như thóc!

    +++ Lý Sơn : 3 tàu đánh cá ngư dân VN lại bị tàu TQ bắt giữ khi đang đánh cá , cướp hết máy móc hành nghề tại khu vực Hoàng Sa 7/12 và 8/12 /09, phía VN im như thóc.

    ReplyDelete
  5. minht
    edit delete reply
    minht wrote today at 11:29 PM
    Không được ý lắm nhưng cũng xin góp để Trang và Bác Từ sưả, chứ cứ thả cóc hoài không lên được:))
    .Cọp đã men về chiếm ngôi Trâu.
    Liệu đủ hiên ngang chống giặc Tầu.
    Hạ bệ Nông, Hồ quân phản quốc.
    Đè đầu Dũng, Triết khỏi trình tâu.
    Đoàn kết muôn dân cùng chung sức.
    Kẹp cổ quân Tầu vặt sạch râu.
    Dân Việt muôn người chung ân đức.
    Tận đời cộng sản, đợi gì đâu!

    ReplyDelete
  6. Ké chút chơi nè


    Cọp sắp về đồng để tiễn Trâu
    Nhà Nam điêu đứng bởi Bắc Tầu
    Mấy chục năm trước Đồng dâng đảo
    Năm kia đến lượt Dũng trình tâu
    Ngư dân đất Việt đà bị đánh
    chóp bu lãnh đạo cứ nghênh râu
    Anh linh sông núi thời mở nước
    chí khí tiền nhân , tìm ở đâu ?

    ReplyDelete
  7. Dạ cho hỏi có phải là thầy buomtrang trong AnhVaEm thuở xưa không ạ? Học trò là MiniLove nè, thầy còn nhớ không hén? Đọc những bài thơ trên mà thấy đau lòng cho dân Việt quá thầy ơi! Nếu thầy rảnh, học trò mời thầy ghé thăm trang blog này nhé: http://my.opera.com/LeNguyenHuyTran/blog/

    P/S: Thầy chưa dạy học trò xong mà bỏ lớp chạy mất tiêu luôn =((... Nhưng học trò rất vui là có thể gặp lại thầy ở đây. Chúc thầy cuối tuần vui vẻ nha thầy.

    ReplyDelete
  8. Đúng là học trò thuở xưa rồi, có tiếng là thông minh, sáng dạ ko sai.
    Chì cần đọc thơ là nhận được người. Tới giờ tính ra cũng cả 10 năm rồi.
    Đả từng vào trang web trên, nhưng ko nhớ là do dẫn đến. Khi rảnh ghé chơi mình lại thơ phú nhé MiniLove.
    Luôn xinh đẹp và trẻ trung nhé.

    ReplyDelete