Monday, September 29, 2025

TẠM BIỆT THÁNG CHÍN

Hôm nay là ngày cuối của tháng Chín, khoảnh khắc giao mùa như một dấu lặng cho tâm hồn. Mỗi tháng đi qua đều để lại trong ta bao kỷ niệm, có những điều ngọt ngào, có những điều chưa trọn vẹn. Tháng Chín khép lại cũng là lúc ta học cách thả trôi đi những buồn phiền, những điều không còn muốn nắm giữ. Những nỗi buồn như mây ngàn, hãy để gió cuốn đi, để lòng mình được nhẹ nhàng hơn.

Trong dòng chảy thời gian, có lẽ điều quý giá nhất không phải là những gì ta đã đánh mất, mà chính là những kỷ niệm đẹp còn đọng lại. Đó có thể là một nụ cười vô tình bắt gặp, một cuộc trò chuyện sẻ chia, hay chỉ là khoảnh khắc ta ngồi lặng yên bên hiên nhà, nghe tiếng thu về. Những điều giản dị ấy trở thành hành trang, nâng bước ta đi tiếp trên hành trình đời.

Tháng Chín cũng mang theo những ước mơ chưa kịp thành hiện thực. Nhưng mơ ước đâu phải để vội vã đạt được, mà là để ta nuôi dưỡng niềm tin, để ta có lý do bước tiếp. Bởi thế, hãy mang những ước mơ ấy viết tiếp trong tháng Mười – nơi cánh cửa mới mở ra, với nhiều cơ hội và hy vọng.

Ngày cuối tháng, lòng ta tạm biệt nhưng không tiếc nuối. Bởi tháng Chín đã làm tròn sứ mệnh của nó: dạy ta biết giữ điều đẹp, buông điều buồn. Chỉ mong rằng tháng Mười sẽ dịu dàng hơn, mang theo nhiều an yên, và đủ ngọt ngào để mỗi sáng thức dậy, ta vẫn còn tin rằng cuộc đời này đáng để mỉm cười.

Tháng chín qua rồi gió thoảng bay,
Buồn vương xin gửi áng mây gầy.
Giữ hồn kỷ niệm còn tươi mãi,
Đón tháng mười sang nắng ngập đầy.

No comments:

Post a Comment