Wednesday, December 31, 2025

THÁNG GIÊNG - Gia đình cùng lên kế hoạch

Tháng 1 không phải để vắt óc đặt mục tiêu cho oai, cũng không phải để hô hào năm nay nhất định phải hơn người, tháng 1, nếu khôn ngoan một chút, ta chỉ cần lập kế hoạch để cả năm đỡ mệt.

Trước hết, hãy lập một danh sách rất ngắn, gọi là những việc nhất định không làm, không ôm việc của người khác, không giải thích mình với người không muốn hiểu, không tự phạt bản thân vì những chuyện đã qua, chỉ cần gạch được ba dòng đó, nửa năm đã nhẹ đi phân nửa.

Tiếp theo, thay vì kế hoạch mười hai tháng, ta làm kế hoạch mười hai câu hỏi, mỗi tháng chỉ cần tự hỏi, việc này có đáng để mình mất ngủ không, người này có đáng để mình buồn không, chuyện này sang tháng sau còn quan trọng không, nếu câu trả lời là không, thì thôi, cho nó ra khỏi đầu, đó chính là quản trị cuộc sống kiểu tối giản.

Rồi đến kế hoạch sức khỏe, phần quan trọng nhất nhưng hay bị bỏ quên, không cần gym hừng hực, không cần detox (thanh lọc cơ thể, giải độc) cầu kỳ, chỉ cần nhớ ba việc, ăn chậm, ngủ đủ, cười đều, mỗi ngày đi bộ thêm mười phút, bớt một câu cáu gắt, coi như đã đầu tư dài hạn cho cả năm.

Kế hoạch tiền bạc cũng nên viết gọn, không cần làm giàu cho thiên hạ, chỉ cần đủ để không lo, chừa ra một khoản nhỏ cho niềm vui vô thưởng vô phạt, ly cà phê ngon, bó hoa đẹp, chuyến đi không báo trước, đó là quỹ cứu rỗi tinh thần, tiêu rồi mới thấy mình khôn.

Cuối cùng, lập kế hoạch cho lòng mình, bớt kỳ vọng, bớt hơn thua, bớt tự trách, cả năm chỉ cần theo dõi một chỉ số duy nhất, mình có đang sống nhẹ hơn hôm qua không, nếu có, vậy là kế hoạch đang chạy rất tốt rồi.

Tháng Giêng bày bảng chương trình,
Không mơ vĩ đại, gia đình nặng vai,
Không ôm việc hộ nhà ai,
Không thèm nghe chuyện ngứa tai ngoài đời.

Ăn cho chậm, ngủ cho dài,
Đi thêm mươi phút, bớt vài tiếng than,
Tiền không cần chất cho sang,
Đủ xài, đủ thở, đừng màng đẩu đâu.

Mỗi tháng chỉ hỏi một câu,
Chuyện này có đáng giữ lâu trong lòng,
Nếu không, gió thổi là xong,
Cất vào ngăn nhỏ, nhẹ lòng mà qua.

Cả năm chẳng phải chạy xa,
Chỉ cần mỗi sáng thấy ta còn cười,
chồng con ngồi đó nhìn thôi,
Thế là kế hoạch trọn đời đã xong..

Tháng Giêng không cần thề thốt làm người vĩ đại, chỉ cần sống cho vừa… cái lưng mình chịu. Bỏ bớt gánh của thiên hạ, giữ lại bữa cơm nóng và giấc ngủ ngon, thế là lời rồi. Cả năm chỉ việc theo dõi một việc duy nhất, sáng dậy còn cười được không. Nếu còn, thì coi như kế hoạch chạy mượt, không lỗi, không cần bảo hành.

P/S : Cũng sẽ có người hỏi vì sao đứng bảng lại là vợ chứ không phải chồng. Xin thưa, đó không phải đảo lộn trật tự, mà là tiến hóa tư duy. Trong nhà, vợ chồng bàn bạc với nhau trước, ai nói cho mạch lạc, dễ hiểu thì người đó đứng ra nói. Người đàn ông thông minh hiểu rất rõ, nhường vợ lên tiếng một chút thì nhà yên, cơm lành, cửa ấm.

Còn tư duy gia trưởng kiểu cũ, thích ra lệnh cho oai, thực ra chỉ làm không khí gia đình thêm… tốn oxy. Nói cho cùng, trong một mái nhà, không phải ai đứng bảng mới là người có quyền, mà là ai khiến mọi người muốn ngồi lại lắng nghe. Nhà nào còn tiếng cười, còn sự tôn trọng lẫn nhau, thì nhà đó đã “quản trị” rất tốt rồi, chẳng cần chức danh, chẳng cần quyền lực, chỉ cần đủ thương và đủ hiểu là xong.


No comments:

Post a Comment