Tuesday, April 29, 2025

TT Trump đóng băng 2,2 tỷ USD liên quan đến Harvard

Vào năm 2020, trong bối cảnh nước Mỹ đối mặt với đại dịch COVID-19, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích một số trường đại học lớn — trong đó có Harvard — vì đã nhận hoặc sắp nhận gói hỗ trợ tài chính từ liên bang, vốn được thiết kế chủ yếu để giúp các doanh nghiệp nhỏ và các trường học gặp khó khăn.

Trong đó, Harvard được phân bổ khoảng 8,6 triệu USD từ gói cứu trợ "CARES Act" (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act).

Điều này đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, vì Harvard có quỹ tài chính hơn 40 tỷ USD lúc bấy giờ — lớn nhất thế giới — nên việc nhận tiền cứu trợ là bất công với những doanh nghiệp nhỏ hoặc trường học nghèo.

Tổng thống Trump đã công khai yêu cầu Harvard phải trả lại tiền, thậm chí đe dọa sẽ "đóng băng" các khoản tài trợ liên bang khác (ước tính khoảng 2,2 tỷ USD) mà Harvard nhận được qua các kênh nghiên cứu, giáo dục, hỗ trợ sinh viên, và tài trợ y tế.

Ở một đất nước nơi tự do và công bằng được ca ngợi mỗi ngày, câu chuyện Tổng thống Donald Trump ra tay đóng băng 2,2 tỷ USD của Đại học Harvard không đơn giản là một tranh chấp tiền bạc. Nó là một cú đấm thẳng vào mặt hệ thống quyền lực ngầm đã tồn tại quá lâu.

Harvard, biểu tượng của trí thức thượng lưu, bề ngoài hào nhoáng với những danh hiệu cao quý, nhưng bên trong vẫn là một cỗ máy tái sản xuất đặc quyền. Một trường đại học với quỹ hàng chục tỷ đô la vẫn giơ tay nhận tiền cứu trợ — đáng lý dành cho những ai thực sự cần — là một sự trơ trẽn không thể ngụy biện.

Trump, bằng cách buộc Harvard phải trả lại tiền, đã gióng lên một hồi chuông:
Sự ưu tiên trong xã hội này từ lâu không dựa trên nhu cầu, mà dựa trên vị thế.

Harvard không thiếu tiền. Họ chỉ thiếu liêm sỉ vào thời điểm ấy.
Và Trump, với phong cách bộc trực, không ngại xé bỏ lớp áo đạo mạo đó giữa thanh thiên bạch nhật.

Câu chuyện này để lại một bài học lạnh lùng:
Không phải ai cầm sách cũng là người bảo vệ công lý. Không phải nơi nào thắp đèn cũng thực sự muốn soi sáng.
Tri thức, khi gắn chặt với đặc quyền và quên mất gốc rễ của công bằng, cũng chỉ là một thứ vũ khí để củng cố ngôi vị kẻ mạnh.

Ngày Trump đóng băng 2,2 tỷ đô ấy, không chỉ Harvard chao đảo.
Mà cả thế giới được nhắc lại một điều:
Ở đâu còn đặc quyền không kiểm soát, ở đó công lý chỉ là giấc mơ xa vời.

Không ai được miễn tội chỉ vì khoác áo tri thức.
Không ngôi trường nào đủ lớn để đứng ngoài luân lý.
Danh vọng không che nổi sự tham lam khi nó trơ trẽn hiện hình.
Trump đã thẳng tay xé toạc tấm màn ngụy trang mà thiên hạ vẫn e dè.
Ở đâu có đặc quyền, ở đó cần sự trừng phạt.
Ở đâu có bất công, ở đó cần người dám ra tay.
Harvard không bất tử.
Và lịch sử, luôn dành chỗ cho những kẻ biết phơi bày sự thật.

No comments:

Post a Comment