Giữa bao xô bồ và nhộn nhịp, tháng Năm âm thầm nhắc nhở chúng ta về một người luôn đứng phía sau đời mình – lặng lẽ, kiên nhẫn, và bất biến như bóng mát trong tim: Mẹ.
Mẹ không cần hoa hồng đắt tiền, chẳng mong món quà to lớn, cũng không đòi hỏi những lời hoa mỹ. Nhưng đôi khi chỉ một cuộc gọi, một cái ôm, một câu “con cảm ơn mẹ” cũng đủ khiến mắt mẹ rưng rưng, tim mẹ ấm áp.
Ngày của Mẹ không phải để chúng ta trả ơn – vì tình mẹ không đong đếm được bằng cân đo. Ngày của Mẹ là để nhắc nhớ, để biết ơn, và để làm tròn bổn phận của một người con – không chỉ trong một ngày, mà là trong suốt cuộc đời.
Có những người mẹ đã đi xa, có những người con không còn cơ hội để nói lời cảm ơn. Vậy nên, khi ta vẫn còn có thể, hãy nói đi – dù chỉ bằng những điều nhỏ bé nhất.
Một tháng Năm đẹp nhất là khi ta sống sao cho mẹ yên lòng, sống sao cho không thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ những dịp đơn sơ nhưng thiêng liêng như hôm nay.
Lời Trong Tháng Năm
Cảm ơn Mẹ – người đã âm thầm hy sinh cả đời để chúng con được lớn khôn, bình an và vững vàng giữa cuộc sống. Từng giọt mồ hôi, từng nếp nhăn trên gương mặt Mẹ là những dòng chữ yêu thương không bao giờ phai.
Và cảm ơn Tháng Năm – đã dành một ngày thật đặc biệt để chúng con được lặng lòng nhìn lại, để biết trân quý hơn vòng tay Mẹ, và để nhắc mình sống tốt, sống hiếu, sống nghĩa — như Mẹ từng mong mỏi.

No comments:
Post a Comment