Tháng Năm về, mang theo nắng ấm đầu hạ, những chùm hoa rực rỡ và cả một ngày đặc biệt dành cho những người phụ nữ vĩ đại nhất – mẹ. Ngày của Mẹ, thường rơi vào Chủ nhật tuần thứ hai trong tháng. Năm nay, Ngày của Mẹ 2025 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 5. Ngày Hiền Mẫu không đơn thuần chỉ là dịp tôn vinh, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người con dừng lại, lắng nghe tiếng lòng mình gọi hai tiếng: Mẹ ơi!
Mẹ không phải là người hoàn hảo, nhưng luôn yêu con bằng tất cả sự hoàn hảo của trái tim. Từ những buổi sớm mẹ lặng lẽ thức dậy nấu từng bữa ăn, đến những tối muộn mắt mẹ vẫn thao thức theo từng bước con về... Tất cả chỉ vì một chữ “thương”. Mẹ không đòi hỏi gì cho bản thân, chỉ cần con bình an, khoẻ mạnh, và sống tốt, là mẹ đã mãn nguyện rồi.
Con lớn lên qua từng nếp nhăn của mẹ. Con thành công nhờ những hi sinh âm thầm mẹ gánh. Nhưng có những lần con vô tâm, con vụng về, con trưởng thành mà quên mất mẹ vẫn đang lặng lẽ ở phía sau. Có những lần con bận rộn đến mức không kịp nói một lời cảm ơn, không kịp nắm lấy bàn tay đã từng dắt con qua những ngày đầu đời đầy chông chênh.
Ngày Hiền Mẫu, con chỉ mong được ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ kể vài chuyện xưa, nhìn đôi mắt mẹ ánh lên sự hiền hậu thân thương. Nếu thời gian có thể quay lại, con ước mình nói lời yêu mẹ nhiều hơn, cười với mẹ nhiều hơn, và ôm mẹ thật chặt – như cách mẹ ôm trọn cả thế giới của con thuở ấy.
Có những người không còn mẹ để về – và ngày Hiền Mẫu trở thành một nỗi nhớ mênh mông. Nhưng dù ở đâu, mẹ vẫn luôn là mái ấm trong tim mỗi người con, là bóng dáng dịu dàng không gì thay thế được.
Cảm ơn mẹ – vì đã sinh ra con, dưỡng dục con bằng tất cả yêu thương. Hôm nay, và mỗi ngày sau này, con mong mẹ luôn bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Bởi mẹ xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

No comments:
Post a Comment