Friday, June 20, 2025

Sống Đơn Giản Cho Đời Thanh Thản

Người ta thường bảo nhau: “Sống đơn giản cho đời thanh thản.” Nghe thì nhẹ tênh, mà sống được như vậy lại chẳng dễ chút nào. Vì con người ta vốn có thói quen làm rối mọi thứ lên. Chuyện nhỏ thì nghĩ cho to, chuyện chẳng dính gì tới mình cũng thấy cần phải quan tâm. Cuối cùng, tự tay thắt dây vào lòng, rồi than đời sao quá mỏi.

Tôi từng sống như vậy ôm đồm đủ thứ, lo cho đủ người, chiều cho đủ lòng. Tưởng làm được nhiều sẽ vui, hoá ra chỉ thêm mệt. Càng nhiều lựa chọn, lòng càng phân tán. Càng muốn giữ mọi thứ, lại càng dễ mất chính mình.

Một lần tình cờ ngồi quán cà phê vỉa hè, tôi nghe cô bạn thở dài: “Ước gì được sống đơn giản một chút, không cần phải gồng lên nữa.” Câu nói đó như bật một công tắc trong lòng. Tôi bắt đầu thử “dọn dẹp” lại cuộc sống. Bớt bận tâm người ta nghĩ gì. Bớt giữ những mối quan hệ chỉ xã giao cho đủ số. Bớt la cà vô nghĩa. Và lạ thay, khi bớt một chút lại thấy nhiều hơn.

Tôi có nhiều thời gian hơn cho con. Có những buổi sáng không tiếng chuông báo thức, chỉ có tiếng chim hót sau khung cửa. Có những buổi chiều lặng yên tưới cây, chờ một nụ hoa nở muộn. Có cả những khoảnh khắc ngồi một mình, không thấy cô đơn mà thấy đầy đặn trong lòng.

Sống đơn giản không có nghĩa là sống thiếu thốn. Mà là sống có chọn lọc. Chọn điều lành. Chọn điều vừa vặn. Chọn sự bình yên hơn là náo nhiệt. Như người ta vẫn nói: “Một bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ, còn hơn bàn tiệc linh đình mà lòng đầy gió bụi.”

Đạm Bạc An Nhiên

Tâm tĩnh vô ưu, dạ nhẹ chân,
Danh, tài buông xả bớt phân vân.
Thanh nhàn đối nguyệt rơi thi ý,
Tĩnh tại lâm phong tỏa ngọc ngần.
Thế sự đa đoan, người mỏi mệt,
Nhân tình bạc bẽo, nghĩa suy thân.
Trần gian tựa mộng, ai lưu bóng,
Chỉ nguyện đời sau vẫn thiện trần.

Giữa một thế giới đang chạy đua về mọi thứ: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, danh tiếng đôi khi chỉ cần biết dừng lại một chút, hít thở một chút, và mỉm cười một chút thôi là đã sống khác rồi.

Tôi tin, người hạnh phúc không phải là người có nhiều nhất, mà là người biết đủ nhất. Biết rằng trời xanh không vì mình mà đổi màu, nhưng lòng người nếu yên, thì ngày nào cũng nắng.

Thế nên, nếu có thể hãy sống đơn giản một chút. Để buổi sáng còn thấy lòng phơi phới, buổi trưa còn đủ tỉnh để ăn ngon, và buổi tối ngủ thiếp đi trong sự nhẹ nhõm rằng: “Hôm nay mình sống... vừa đủ.”

No comments:

Post a Comment