Có những người kết bạn Facebook từ mùa lá rụng năm nào, đến nay lá đã rụng thêm vài mùa nữa… mà vẫn chưa từng thả nổi một cái like. Không nói chi đến comment dài như truyện ngôn tình, chỉ một trái tim hời hợt thôi cũng chẳng thấy. Vậy mới hỏi: bạn bè kiểu này là “để đó cho có” hay đang tu luyện phái "vô vi tương tác" – sống ẩn, không động tâm?
Tương tác đúng nghĩa là có qua có lại. Tôi đăng tô phở nóng hổi – bạn thả tim. Tôi than trời Sài Gòn nóng như lò bánh mì – bạn thả mặt cười. Vậy là vui rồi. Còn bạn tôi thì... im thin thít như đang du lịch ngoài không gian. Mỗi lần thấy tên họ sáng xanh, chỉ muốn tag đại một câu: “Bộ bạn bị mất cảm xúc hay mất nút like?”
Có những người, ta luôn âm thầm ủng hộ: chia sẻ, thả tim, bình luận bài viết họ với tất cả thiện ý. Họ cảm ơn ta rất nồng nhiệt, thậm chí phong tặng danh hiệu “người bạn tuyệt vời”. Thế mà, bao năm qua, họ chưa từng đọc – chứ đừng nói là bày tỏ – một dòng nào ta viết. Một biểu tượng cảm xúc nhỏ cũng là điều xa xỉ. Hóa ra, sự nhiệt tình của ta chỉ là đơn phương. Còn lời cảm ơn của họ... chỉ là phép lịch sự.
Cũng có những bạn bè rất “tâm linh”: không bao giờ tương tác, nhưng luôn hiện hữu trong danh sách – như một dạng hồn ma thân thiện, lâu lâu lướt qua âm thầm không dấu vết.
Nhưng thôi, cuộc đời mà. Đâu thể bắt ai cũng nhiệt tình với dòng thời gian của mình. Có người tương tác vì thương, có người tương tác vì sợ... bị unfriend. Có người thì... tương tác nội tâm thôi, tay họ không nhấn nhưng lòng họ có chấn động nhẹ.
Vậy nên nếu hôm nay bạn được ai đó like bài – hãy mỉm cười. Biết đâu, đó là một người đã đấu tranh tư tưởng dữ dội trước khi can đảm nhấn nút.
Và rồi bạn sẽ nhận ra – có những “bạn bè” chỉ là con số cho đầy danh sách, chứ không đầy nghĩa tình. Bạn đăng bao điều chân thành, họ chưa từng đoái hoài. Tương tác không phải nghĩa vụ, nhưng sự thờ ơ lại là câu trả lời rõ nhất. Đôi khi, một cái like còn giá trị hơn trăm lời hứa. Nên thôi, đừng tiếc. Hãy giữ lại những ai thật lòng, còn lại… mời về xó nhà, ngồi chơi với… con ma cũ.

No comments:
Post a Comment