Wednesday, July 30, 2025

CHIA TAY THÁNG BẢY

Chênh Chông Mùa Hạ
(tháng đầu mùa hạ ở Mỹ)

Chào tháng Bảy, người tình đầy mâu thuẫn,
Nửa dịu dàng như gió thoảng ban mai,
Nửa bốc đồng như cơn mưa bất chợt kéo về không kịp tránh.
Tháng Bảy đến, thắp lên niềm hy vọng cho ai đó
Và cũng dập tắt nó không một lời từ biệt.

Có người đã gặp được nụ cười của đời mình trong tháng ấy.
Có người thì ngồi ôm gối tựa lưng vào những trống vắng.
Người này hạnh phúc tay đan tay,
Người kia lặng lẽ buông một tin nhắn chưa gửi.
Tháng Bảy, tháng của chênh chông.

Chênh chông như một giấc mộng dang dở,
Chênh chông như đoạn đường về không bóng người đón.
Chênh chông giữa những lựa chọn nửa vời,
giữa thương và buông, giữa níu và thả.

Tháng Bảy, tháng của những bất ngờ không đoán trước.
Một câu nói ngỡ là vô tình lại khiến ai đó rơi nước mắt cả đêm.
Một cuộc gọi lỡ nhịp, một tin nhắn im lặng,
Một cuộc hẹn bị hoãn ... mãi mãi.

Có người nhẹ lòng bước qua tháng ấy như chẳng có gì,
Có người thì day dứt vì một câu chưa kịp nói,
Một ánh mắt chưa kịp ngoái nhìn,
Một cái ôm chưa trọn vẹn lần sau cuối.

Tháng Bảy, tháng của người nặng lòng.
Kẻ nặng lòng thường thua.
Thua những ai biết sống nhẹ tênh, biết cười mà không nhớ,
Biết quay lưng mà không ngoái đầu.
Người nặng lòng cứ nhớ mãi một dáng ngồi, một câu chào, một mùi hương...
Rồi tự trách mình vì đã yêu quá đậm, nhớ quá lâu.

Tháng Bảy đi rồi.
Có mang theo hết những xốn xang chưa kịp nói?
Có cuốn trôi những tiếng thở dài buốt ngực mỗi đêm khuya?
Có trả lại lòng người chút bình yên đã đánh rơi?

Chào nhé, tháng Bảy.
Nếu có trở lại,
Làm ơn, đừng để ai phải bật khóc vì một điều tưởng như rất nhỏ.
Và nếu mang theo hạnh phúc cho ai đó,
Thì cũng đừng quên ôm lấy những kẻ cô đơn…
Dẫu chỉ là một lần.

THƠ CHIA TAY THÁNG BẢY

Tháng Bảy ơi, em về đâu lặng lẽ?
Có ngoái nhìn người còn đứng chờ trông?
Trả ta lại chút mơ ngày thơ bé
Và những lần vụng dại, nhớ mênh mông …

Có tiếng cười ai tan vào hư ảo,
Có giọt buồn rơi giữa khoảng trời xanh,
Người nhẹ bước qua đời ta như gió
Còn ta mang tháng Bảy suốt quãng hành trình.

Nếu mai này, khi lòng ai chợt nhớ
Một tháng buồn và một chút tình xưa …
Xin giữ lại! Dẫu mơ hay thực
Cũng một lần trái tim đã đong đưa.


Tháng Bảy khép lại như cánh cửa khẽ khàng đóng lại sau lưng ...
Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ còn dư hương của những điều dang dở.
Có người mỉm cười vì đã đi qua một đoạn đời đáng nhớ,
Có người lặng lẽ giữ lại một nỗi buồn không tên.

Dẫu là tháng của nắng mưa bất chợt, của tâm tư nghiêng ngả,
Thì cũng xin cảm ơn tháng Bảy,
Vì đã cho ta biết thương, biết nhớ,
Biết thế nào là một lần chạm tay vào hạnh phúc
Và một lần hụt hẫng đến nghẹn ngào.

Chia tay tháng Bảy,
Không phải để quên,
Mà để học cách yêu tháng Tám đang đến,
Bằng một trái tim biết trân trọng những gì từng mất,
Và biết mỉm cười, dù chỉ là trong những cơn mưa cuối mùa …

No comments:

Post a Comment