Monday, June 30, 2025

Chia Tay Tháng Sáu

Tháng Sáu đang khép lại…

Tháng của mưa ngâu, của hoa phượng cuối mùa, của những hồi ức lặng lẽ chưa kịp gọi thành tên. Mỗi năm đi qua, tháng Sáu vẫn luôn để lại một chút bâng khuâng, một chút chênh vênh rất riêng…

Mình viết bài thơ nhỏ này như một lời tạm biệt dịu dàng dành cho tháng Sáu – và dành cho những cảm xúc không thể giữ lại được lâu.

Tháng Sáu đi rồi, mây vẫn trôi,
Cơn mưa vội vã cuốn qua đồi.
Ve ngân tiếng hát còn vương lại,
Trên áo ai vừa mới xa xôi.

Ta đứng lặng nhìn cánh phượng rơi,
Chút gì chưa nói, đã xa rồi.
Bảng đen ghế gỗ còn in bóng,
Giọng đọc ngày xưa chợt bồi hồi.

Tháng Sáu mỉm cười, khẽ cúi môi,
Trao em dấu lặng giữa dòng trôi.
Giấc mơ bối rối chưa thành chữ,
Giữ lại trong lòng một bóng người.

Mái tóc bay trong gió êm vời,
Ta gom thương nhớ chẳng thành lời.
Bài thơ dang dở không kịp viết,
Gửi lại cho chiều… chút chơi vơi.

Lưu luyến làn mưa rớt cuối trời,
Tiếng lòng khe khẽ hát không vơi.
Tháng Sáu qua rồi, hương còn đọng,
Trên nhành hoa tím thắm bên lơi.

Tạm biệt tháng này chẳng nói lời,
Chỉ là ánh mắt thoáng xa vời.
Năm sau nếu ghé về bên ngõ,
Xin gửi cho nhau chút ngậm ngùi.

Tạm biệt nhé, tháng Sáu dịu dàng.
Dẫu có đi xa, xin để lại một vệt nắng mỏng cuối chiều và chút gió mát trong tim…
Hẹn một ngày gặp lại, khi lòng mình đủ bình yên để lắng nghe tiếng ve ngân không buồn nữa.

No comments:

Post a Comment