Thả tim nhắn nhủ nhẹ như hương,
Nhờ duyên chữ nghĩa thành tri kỷ,
Ấm lại hồn nhau giữa đoạn đường.
Cảm ơn những bạn đã ghé đọc bài viết của tôi, để lại bình luận tinh tế, sẻ chia từng cảm xúc nhỏ bé, giúp tôi có thêm động lực để viết tiếp, tạo ra những mạch cảm hứng mới. Cảm ơn những ai chỉ lặng lẽ theo dõi, một cái “thả tim”, một lời chúc buổi sáng, cũng đủ làm ấm một ngày tưởng chừng bình thường. Cảm ơn cả những người bạn chưa từng gặp mặt nhưng đã trở thành tri kỷ trong thế giới chữ nghĩa, nơi chúng ta trao nhau sự tử tế, sự đồng cảm và cả nụ cười lành.
Ngày Tạ Ơn, với tôi, không chỉ là một ngày lễ, mà là dịp để nhìn lại những mối thiện duyên trong đời. Mỗi người bạn, mỗi câu thơ, mỗi lời chào buổi sớm, mỗi bài đăng đầy tâm sự đều là những mảnh ghép tô điểm cuộc sống tôi thêm nhiều sắc màu. Có những lúc mệt mỏi, chỉ một câu động viên cũng đủ để tôi đứng dậy. Có những lúc buồn bã, một lời hỏi thăm từ bạn bè bốn phương lại làm trái tim ấm lại.
Tạ ơn người thắp sáng tim tôi,
Lời nhỏ trao nhau đủ vợi vời,
Nhờ một tấm chân tình rất thật,
Mà hồn lữ khách bỗng yên nơi.
Tôi biết ơn những người đã ở bên, biết ơn những người tuy xa mà vẫn quan tâm, biết ơn những ai đã cho tôi niềm vui, sự cân bằng và cảm giác được thấu hiểu. Thiện duyên giữa người với người, đôi khi không cần nhiều, chỉ cần chân thành là đủ.
Mong rằng ngày 27 tháng 11 này, bạn và gia đình sẽ có thật nhiều bình an, thật nhiều yêu thương, thật nhiều điều may mắn. Cầu mong chúng ta còn tiếp tục đồng hành, tiếp tục nâng đỡ nhau bằng những điều đẹp đẽ nhất.
Tạ ơn đời, và tạ ơn tất cả các bạn đã làm ấm trái tim tôi.

No comments:
Post a Comment