Saturday, May 28, 2011

"Điểu Táng".- yếu tim không nên xem


 Cho kênh kênh ăn xác người chết.
Có nhiều tôn giáo tôn trọng sự tinh khiết của trời đất.
Đem chôn gọi là địa táng thì uế thổ.
Đem hỏa táng thì uế hỏa.
Đem thủy táng thì uế thủy.
Đem nhét vào cây như người Thượng thì uế mộc.
Đem bỏ vào thùng kim loại thì uế kim.
Để ngoài trời cho thây rả ra thì uế khí.
Chỉ còn cách cho chim ăn thì tiêu táng hết....

Thường khi có người qua đời chúng ta có 4 cách để chôn người quá cố đó là: Địa táng, Hỏa táng, Thủy táng và đặc biệt là Điểu táng. Phương pháp sau cùng này thường được các dân tộc miền núi cao như Tây Tạng, Mông Cổ... xử dụng vì địa thế nơi đây toàn núi và đá... không cho phép người dân sinh sống nơi đây đào huyệt để chôn người chết và quan trọng hơn hết là niềm tin về tôn giáo không cho phép người dân được phép "hỏa táng" hay "địa táng" thân xác như các dân tộc khác.
Xin chuyển đến quý anh chị và thân hữu một cảnh "táng người" tại Tây Tạng được gọi là "Điểu Táng".


Xin đừng tiếp tục coi nếu bạn dể sợ hãi !!!

dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang
dieutang

21 comments:

  1. không nên xem,,, càng tò mò muốn xem.. nhu7gn không thấy gì BT ới ời...

    ReplyDelete
  2. nó ra một loạt chữ điểu táng.. không thấy hình.

    ReplyDelete
  3. thấy hình bình thưuờng đó BT

    ReplyDelete
  4. Ròm tìm được rồi nè :http://vn.360plus.yahoo.com/supper_lazy_don/article?mid=787&fid=-1

    Điểu táng là tập tục chôn cất người chết ở Tây Tạng, thuộc địa phận tỉnh Meldor Gungkar. Nghi lễ điểu táng có thể được tiến hành ở bất cứ nơi nào trên cao nguyên Tây Tạng, nhưng chỉ có ba địa điểm là nổi tiếng và thuận lợi hơn cả, trong số đó có Drigung. Điểu táng là hình thức chôn xác chết vào bụng chim, hay một hình thức tiêu hủy xác chết bằng cách để những con chim xâu xé nó.

    Họ quan niệm và tin rằng đối với người đã chết thì phần quan trọng hơn cả thi thể của họ chính là linh hồn. Trong vòng ba ngày, cái xác sẽ không bị động chạm tới, chỉ trừ phần đỉnh đầu – là nơi mà ý thức hay namshe tồn tại. Các thầy tu Lạt ma sẽ dẫn dắt linh hồn qua các buổi cầu kinh kéo dài bảy tuần sau đó, chuẩn bị cho một vòng đời mới, một sự tái sinh.

    ReplyDelete
  5. http://kekhopk.com/forums/index.php?showtopic=19103
    Điểu táng - Cho kênh kênh ăn xác người chết.


    Có nhiều tôn giáo tôn trọng sự tinh khiết của trời đất.
    Đem chôn gọi là địa táng thì uế thổ.
    Đem hỏa táng thì uế hỏa.
    Đem thủy táng thì uế thủy.
    Đem nhét vào cây như người Thượng thì uế mộc.
    Đem bỏ vào thùng kim loại thì uế kim.
    Để ngoài trời cho thây rả ra thì uế khí.
    Chỉ còn cách cho chim ăn thì tiêu táng hết....

    Thường khi có người qua đời chúng ta có 4 cách để chôn người quá cố đó là: Địa táng, Hỏa táng, Thủy táng và đặc biệt là Điểu táng. Phương pháp sau cùng này thường được các dân tộc miền núi cao như Tây Tạng, Mông Cổ... xử dụng vì địa thế nơi đây toàn núi và đá... không cho phép người dân sinh sống nơi đây đào huyệt để chôn người chết và quan trọng hơn hết là niềm tin về tôn giáo không cho phép người dân được phép "hỏa táng" hay "địa táng" thân xác như các dân tộc khác.
    Xin chuyển đến quý anh chị và thân hữu một cảnh "táng người" tại Tây Tạng được gọi là "Điểu Táng".......

    ReplyDelete
  6. hhehee... sao cũng không thấy gì ta, chắc do mạng yếu quá.

    ReplyDelete
  7. Cám ơn em Ròm đã tìm ra thông tin nhanh nhẹn để mọi người biết thêm về phong tục "Điểu táng" của người Tậy Tạng.

    ReplyDelete
  8. Mình quen với phong tục điạ táng ,nên thấy Điểu táng thì hơi sợ sợ

    ReplyDelete
  9. Chắc là thế đó chị Hà.

    ReplyDelete
  10. Có bài viết về Điểu Táng , em đem về bên em rồi .

    http://nam64.multiply.com/journal/item/3448/3448

    ReplyDelete
  11. Để anh qua đọc rồi khiêng về hihih

    ReplyDelete
  12. Chỉ thấy chữ chứ không thấy hình ?

    ReplyDelete
  13. Công tử giống chị Hà rồi, chỉ thấy chữ chứ không thấy hình ,, kỳ lạ ghê.

    ReplyDelete
  14. Trường hợp này ,bên em cũng thường gặp.
    Em nghĩ là , đường link của nguồn hình ,ở VN không xem được. Nếu anh load hình xuống máy hay là đưa qua photobucket rồi đưa vào Mult thì người ở VN có thể xem hình được .

    ReplyDelete
  15. Công tử xem thử bên Ròm coi có thấy hình hay klhông ?
    http://nam64.multiply.com/journal/item/3448/3448

    Hình này đem qua từ bên Ròm nè ,công tử có thấy hình được không ?

    ReplyDelete
  16. Chắc lá thế đó Ròm, Anh thấy nhiều trường hợp ngưòi trong nước ko thấy được hình từ link mình lấy về , nhưng nếu load vào photobucket rồi lấy ra thì họ xem được.

    ReplyDelete
  17. Vậy là chắc rồi hihi ....Tụi nó càng chận thì em càng tìm cách đưa hình cho bà con xem hehehe bài viết ,tin tức người ta phải đọc phải hiểu ....còn hình ảnh thì đơn giản ,tụi nó hết trối cải hehehe

    ReplyDelete
  18. Đúng là hổng xem được vì toàn co chữ mà hổng có hình.....ngoài nhìn thấy mấy con chim.... BT ah.

    ReplyDelete

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...