Tuesday, December 12, 2023

GỌI NHAU LÀ ĐỒNG CHÍ

Cô Tư cán bộ phường Võ Thị Sáu, tuổi độ tứ tuần, thường ra công viên tập thể dục mỗi sớm mai sương.

Vào một ngày đẹp trời trong công viên, cô Tư tình cờ gặp chú Bảy, cán bộ tuyên giáo về hưu non. Chuyện trò qua lại, hai người thấy gia cảnh na ná như nhau. Cô Tư góa bụa, nước trong leo lẻo, cắn răng cắm sào nuôi con gái. Chú Bảy thôi vợ đã lâu, thanh bình ở vậy nuôi con trai. Cả hai lại đều là người nhà nước, cán bộ đảng viên lâu năm.

Chuyện chỉ thế thì đã không là chuyện!

Sau mấy bữa chuyện trò, thấy thân tình, cô Tư mời chú Bảy về nhà chơi cho biết.

Chuyện chỉ có thế thì đã không là chuyện. Chuyện xảy ra tiếp theo mới là chuyện lớn.

Người chú Bảy phải lòng là...con gái cô Tư chứ không cô Tư!

Con gái cô Tư không hề chê bai chú bảy già úa, ngược lại, cô thích chú Bảy dữ hồn.

Chuyện chỉ đến thế thì đã không là chuyện!

Thấy cấm cản cũng chẳng ăn thua, cô Tư chấp nhận cho chú Bảy nên duyên chồng vợ với con gái mình.

Chú Bảy vui lắm, hưởng liền ba tuần trăng mật. Cái này bà con mình gọi là trâu già gặp được cỏ non đó mà!

Chuyện tưởng đến đây là hết chuyện. Nhưng chỉ có thế thì đã không là chuyện!

Sau đám cưới, cô Tư ghé nhà chú Bảy thăm con gái và không ngờ là...lại "phải lòng" con trai chú Bảy! 

Cũng như cô Tư, chú Bảy đâu dám ngăn cản tình yêu nảy nở giữa cổ và con trai mình. Hơn nữa, để "trả ơn" cho cô Tư, chú Bảy còn vun vén cho mối lương duyên này tới bến. Và, tất nhiên là lại có một một đám cưới mới rình rang phố phường.

Trả thù chú Bảy, cô Tư chơi gấp đôi, làm luôn một lèo sáu tuần trăng mật cho đã đời cái trôn.  Cái này bà con mình gọi máy bay bà già lái phi cơ trẻ ha.

Như bao chuyện tình kết thúc có hậu happy-ending khác, chín tháng mười ngày sau, cô Tư và con gái của cô Tư cùng khai hoa nở nhụy.

Chuyện vẫn còn tiếp tục. Chuyện chỉ có thế thì đã không là chuyện!

Vấn đề đặt ra là hai công dân mới chào đời sẽ xưng hô với nhau như thế nào?  Đâu phải Âu Mỹ mà chỉ cần ai (I) với du (you), du với mi (me) là xong. Chậc, chậc, chậc, thiệt là nhũn não luôn á!

Chú Bảy (ba chồng cô Tư), cô Tư (mẹ vợ chú Bảy), vợ chú Bảy (tức mẹ chồng & cũng là con gái ruột của cô Tư), chồng cô Tư (tức con ruột chú Bảy & cũng là bố vợ chú Bảy), rồi bà con nội ngoại hai bên nghĩ hoài không ra. Câu chuyện xưng hô sao cho phải phép đi vào bế tắc.

Rồi một hôm, chú Bảy kêu xe ôm chở đi mua cháo sườn cho vợ đang ốm nghén. Dọc đường, buồn quá chú mới tỏ bày tâm sự với bác xe ôm, hỏi coi ông xe có cao kiến gì chỉ giáo cho chú hướng giải quyết vụ xưng hô lộn xào kia.

Bác xe ôm già nói ổng nghe chuyện chú Bảy xong muốn nổ não vì rối quá, ổng cũng bó tay. Nhưng thấy tội cho chú Bảy, ổng nghĩ nên dẫn chú tới gặp bà Tám thầy bói may ra có cách giải quyết vì dù sao bả cũng có tiếng tinh thông đi mây về gió hô gió gọi mưa.

Bà Tám bói toán vừa nghe xong đã cười ha hả như thể chuyện này bà gặp quá nhiều, thường ngày ở huyện.

- Đậu xanh rau má! Có vậy mà cũng đi hỏi. Dễ òm! Kêu nhau bằng "ĐỒNG CHÍ", biết chửa?

- Hả? Ủa? Ờ. À! Trời! Đúng! Hay thiệt! Giỏi dữ! Có vầy mà mấy tháng trời cả đảng nhà tui, ủa lộn, cả dòng họ hai bên nhà tui hổng ai nghĩ ra ta!

(Tèo  Ngu  Khìn)


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...