Người biết an yên không phải là người tránh được mọi sóng gió trong đời, mà là người học được cách giữ lòng tĩnh tại giữa những ồn ào, xô bồ của cuộc sống. Họ không ganh đua một cách mù quáng, không cuốn mình vào những bon chen vô nghĩa, bởi họ hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở việc hơn thua, mà nằm ở sự đủ đầy trong tâm hồn.
Người biết an yên thường dành thời gian để học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân. Họ hiểu rằng kiến thức chính là nền tảng vững chắc nhất giúp họ đưa ra những quyết định sáng suốt và khôn ngoan. Thay vì vội vàng phán xét hay phản ứng trước mọi việc, họ chọn cách lắng nghe – lắng nghe người khác, lắng nghe cuộc sống và quan trọng nhất là lắng nghe chính mình. Bởi họ hiểu rằng, lời nói chưa hẳn đã quan trọng bằng sự thấu hiểu phía sau nó.
Trước mỗi quyết định, họ không vội vàng mà luôn dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Họ cân nhắc điều nên làm, điều cần tránh, và quan trọng nhất là điều gì khiến tâm mình thanh thản nhất. Người như thế không nhất thiết phải tài giỏi hơn người, nhưng chắc chắn họ là người hạnh phúc hơn người.
Trong cuộc đời vốn nhiều biến động này, học được cách sống an yên chính là một loại trí tuệ, là hành trình giúp ta tìm về sự bình lặng trong tâm hồn. Bởi đôi khi, người chiến thắng không phải là kẻ về đích nhanh nhất, mà là người đủ tỉnh táo để đi đúng con đường dành cho mình.
An yên chẳng vướng cuộc ganh đua,
Biết học, lắng nghe, nghĩ sớm trưa.
Quyết định thấu tỏ lòng thanh thản,
Đời vui tự tại, chẳng hơn thua.
Vậy, người biết sống an yên là người hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở sự ganh đua hơn thua, mà ở sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Họ không ngừng học hỏi, biết lắng nghe và suy xét kỹ lưỡng trước mỗi quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy giúp họ sống nhẹ nhàng, bình thản và hạnh phúc hơn.
No comments:
Post a Comment