Wednesday, October 30, 2024

Đàn bà lấy chồng rối ai cũng phải khóc

Đàn bà khi lấy chồng, ai rồi cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đó là những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ khi gọi cha mẹ của người khác là cha mẹ mình, là những lần trào nước mắt nhớ nhà, nhất là khi lấy chồng xa. Với một tương lai dài rộng phía trước, bao nhiêu hoài nghi và lo lắng khiến lòng người phụ nữ không khỏi ngập tràn cảm xúc.

Khi làm vợ, làm dâu, người đàn bà gánh trên vai trách nhiệm chiều lòng cả hai gia đình. Đôi khi phải đeo lên mình chiếc mặt nạ của nụ cười, giữ cho yên cửa yên nhà. Gặp được người chồng thương yêu, tâm sự được san sẻ đôi phần. Nhưng nếu gặp người chồng vô tâm, người đàn bà chỉ còn biết khóc một mình trong đêm khuya, với bao điều không thể nói cùng ai.

Rồi, họ trải qua lần đau đớn thấu trời khi sinh con, những đêm thức trắng chăm sóc, những lần lo âu khi con đau, con quấy. Chồng vẫn ngủ yên, còn đàn bà đành lặng lẽ lau những giọt nước mắt để tiếp tục ôm ấp và chở che. Hạnh phúc đấy, nhưng đằng sau là biết bao đêm dài cô quạnh.

Cuộc sống hôn nhân với gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái và trách nhiệm gia đình không hề dễ dàng. Thời gian trôi, không ít người đàn bà ngỡ ngàng nhìn lại, tự hỏi vì sao ngày ấy cuộc sống thật giản đơn mà lại đầy vui vẻ đến thế. Không ít người sau vài năm làm vợ, đôi khi chạnh lòng tự hỏi: "Lấy chồng để làm gì, khi mà nỗi buồn dường như nhiều hơn niềm vui?"

Có lẽ, không phải vì đàn bà yếu đuối mà là vì phận làm vợ, làm mẹ đầy những niềm đau lặng thầm. Nhiều người đã phải rơi nước mắt khi biết chồng mình ngoại tình, và cảm giác đau đớn ấy khiến họ mạnh mẽ đến đâu cũng phải xót xa khi nghĩ về phận mình.

Cuộc sống hôn nhân như một hành trình không bằng phẳng, một con đường đầy những mũi gai mà đàn bà phải bước đi. Mười người lấy chồng, chín người đã từng tiếc nuối về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Lấy chồng, rồi đàn bà nào cũng sẽ hiểu rằng những giọt nước mắt, những niềm đau thầm lặng, những đêm dài cô đơn đều là một phần của hành trình ấy. Và từ đó, họ dần trở thành một người hoàn toàn khác, mạnh mẽ nhưng đầy những nỗi niềm tận sâu trong đáy lòng., ai rồi cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đó là những ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ khi gọi cha mẹ của người khác là cha mẹ mình, là những lần trào nước mắt nhớ nhà, nhất là khi lấy chồng xa. Với một tương lai dài rộng phía trước, bao nhiêu hoài nghi và lo lắng khiến lòng người phụ nữ không khỏi ngập tràn cảm xúc.

Khi làm vợ, làm dâu, người đàn bà gánh trên vai trách nhiệm chiều lòng cả hai gia đình. Đôi khi phải đeo lên mình chiếc mặt nạ của nụ cười, giữ cho yên cửa yên nhà. Gặp được người chồng thương yêu, tâm sự được san sẻ đôi phần. Nhưng nếu gặp người chồng vô tâm, người đàn bà chỉ còn biết khóc một mình trong đêm khuya, với bao điều không thể nói cùng ai.

Rồi, họ trải qua lần đau đớn thấu trời khi sinh con, những đêm thức trắng chăm sóc, những lần lo âu khi con đau, con quấy. Chồng vẫn ngủ yên, còn đàn bà đành lặng lẽ lau những giọt nước mắt để tiếp tục ôm ấp và chở che. Hạnh phúc đấy, nhưng đằng sau là biết bao đêm dài cô quạnh.

Cuộc sống hôn nhân với gánh nặng cơm áo gạo tiền, con cái và trách nhiệm gia đình không hề dễ dàng. Thời gian trôi, không ít người đàn bà ngỡ ngàng nhìn lại, tự hỏi vì sao ngày ấy cuộc sống thật giản đơn mà lại đầy vui vẻ đến thế. Không ít người sau vài năm làm vợ, đôi khi chạnh lòng tự hỏi: "Lấy chồng để làm gì, khi mà nỗi buồn dường như nhiều hơn niềm vui?"

Có lẽ, không phải vì đàn bà yếu đuối mà là vì phận làm vợ, làm mẹ đầy những niềm đau lặng thầm. Nhiều người đã phải rơi nước mắt khi biết chồng mình ngoại tình, và cảm giác đau đớn ấy khiến họ mạnh mẽ đến đâu cũng phải xót xa khi nghĩ về phận mình.

Cuộc sống hôn nhân như một hành trình không bằng phẳng, một con đường đầy những mũi gai mà đàn bà phải bước đi. Mười người lấy chồng, chín người đã từng tiếc nuối về những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp. Lấy chồng, rồi đàn bà nào cũng sẽ hiểu rằng những giọt nước mắt, những niềm đau thầm lặng, những đêm dài cô đơn đều là một phần của hành trình ấy. Và từ đó, họ dần trở thành một người hoàn toàn khác, mạnh mẽ nhưng đầy những nỗi niềm tận sâu trong đáy lòng.


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...