Wednesday, September 25, 2024

Sinh Hoạt GX Tuần Này: "Phở bò đặc biệt"

Tuần này, mọi sinh hoạt trong giáo xứ lại trở về với nhịp sống thường nhật. Từ các ban ngành, trường học giáo lý, Việt ngữ cho đến ban ẩm thực, tất cả đều tiếp tục hoạt động như trước. Gian bếp của ban ẩm thực lại trở nên nhộn nhịp, với nồi niêu xôn xao chuẩn bị cho món "phở tái đặc biệt" – món chính của tuần này. Hương vị đậm đà từ nước dùng thơm lừng hòa cùng thịt bò tái mềm mại hứa hẹn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người.

Ngoài phở tái, các món phụ cũng không kém phần hấp dẫn, từ bánh giỏ mềm mịn, bánh bò thơm ngon cho đến những món chè đặc biệt với hương vị đa dạng. Sự chuẩn bị chu đáo và tỉ mỉ của các anh chị em trong ban ẩm thực khiến mọi người háo hức, sẵn sàng đón chờ bữa ăn đầy yêu thương và ấm cúng này.

Cha xứ, dù mới trở về sau gần một tuần tham dự các cuộc họp quan trọng, vẫn không quên đồng hành cùng giáo xứ. Ngài đã tự vén tay áo, bước vào gian bếp để cổ vũ và động viên tinh thần cho mọi người. Sự nhiệt huyết của cha xứ như thổi bùng thêm ngọn lửa hăng hái, khiến không khí trong gian bếp trở nên sôi động như chuẩn bị ra quân. Những tiếng cười, những câu chuyện vui vẻ và sự đồng lòng làm cho công việc không còn là gánh nặng, mà là niềm vui và sự gắn kết.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, cả ban ẩm thực và giáo xứ đều biết ơn sự ủng hộ và nhiệt tình phục vụ của mọi người. Nhờ vào tinh thần đoàn kết và lòng yêu thương, những bữa ăn không chỉ là sự hưởng thụ vật chất mà còn là sự chia sẻ và kết nối tâm hồn.

Cảm ơn tất cả mọi người đã hưởng ứng và ủng hộ giáo xứ, từ những người đã tham gia phục vụ cho đến những người góp mặt trong các sinh hoạt. Hẹn gặp lại vào tuần sau, với những hoạt động mới đầy hứng khởi và yêu thương, để tiếp tục mang đến niềm vui và sự ấm áp cho giáo xứ và cộng đồng.


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...