Friday, September 13, 2024

CLB "Tối Thứ 6," Như tiệc hấp hôn

Cứ chiều thứ 6 là lòng chúng tôi lại nao nao khó cưỡng, hệt như đứa trẻ mong đến giờ tan học để được chơi thỏa thích. Lòng vòng ở đâu cũng chỉ nghĩ đến cái bàn nhậu quen thuộc, những khuôn mặt thân quen và những món ngon khó cưỡng. Tuần này, thực đơn "hơi bị chiến" với món thịt dê non nhúng mẻ chua chua (dê - gà mua về tự thịt) , thơm lừng, gà hấp lá chanh thơm phức, cùng món đùi và đuôi bò hấp dai mềm và nhiều món tráng miệng, cứ tưởng như đang dự tiệc "hấp hôn" của ai đó trong nhóm. Bữa tiệc tưng bừng hơn cả đám cưới, tiếng cụng ly chạm vào nhau leng keng, tiếng cười nói rôm rả át cả tiếng nhạc nền. 

(Hình - thịt dê non nhúng mẻ)

Mấy món ăn ngon cứ thế được dọn ra liên tục, mâm nhậu chưa kịp vơi thì đĩa mới đã kề bên, đủ để lai rai suốt buổi không ngơi nghỉ. Chẳng ai buồn để ý đến thời gian, mọi người cứ thả mình vào không khí vui vẻ của buổi tối thứ 6. Từng giai điệu karaoke vang lên, tiếng ca hát đã đời, ai cũng muốn thể hiện giọng ca “vàng” của mình, dù đôi khi lạc tông cũng chẳng ai quan tâm, bởi điều quan trọng nhất là những tiếng cười giòn tan vang lên không dứt.

Thật sự, cứ mỗi lần gặp nhau như vậy, chẳng còn gì ngăn nổi cảm giác sảng khoái, vui vẻ đến tận cùng. Mọi người không ngần ngại chia sẻ mọi thứ từ câu chuyện công việc đến chuyện nhà cửa, cứ thế mà câu chuyện chẳng bao giờ hết, chỉ có tiếng cười nối tiếp tiếng cười.

Dù vui là thế, nhưng 9h30 vẫn là giờ hẹn quen thuộc cho màn chia tay, để còn kịp về nghỉ ngơi cho ngày mai. Dù đã biết giờ, nhưng cứ mỗi lần đứng dậy ra về là lại lưu luyến, cứ muốn ngồi thêm chút nữa, trò chuyện thêm chút nữa. Chúng tôi chia tay nhau với những lời chúc thân thương, dặn dò nhau về cẩn thận trên đường về, không quên hẹn gặp lại tuần sau.

Và cứ thế, chiều thứ 6 nào cũng trở thành một thói quen không thể thiếu, là điểm nhấn trong tuần mà ai cũng mong chờ. Những món ăn "hơi bị chiến," những ly bia chúc tụng, những câu hát dù chẳng chuyên nghiệp nhưng lại chứa đầy tình cảm, tất cả làm nên một buổi tối thứ 6 không thể nào quên. Hẹn gặp lại nhé, CLB "Tối Thứ 6," và tiếp tục với những bữa tiệc "hấp hôn" đặc biệt của riêng chúng ta!

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ chồng Hiến - Đình đã chuẩn bị bữa tiệc tối thứ 6 tuyệt vời này. Những món ăn ngon, không khí ấm cúng và sự chân thành của hai em đã làm cho buổi gặp gỡ thêm phần ý nghĩa. Cảm ơn hai em đã luôn nhiệt tình và chu đáo, để anh em có những phút giây vui vẻ bên nhau. Chúc hai em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tiếp tục là linh hồn của những buổi tối thứ 6 đầy ắp tiếng cười này!

No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...