Friday, October 11, 2024

Kỷ niệm 27 năm thành hôn của vợ chồng Hiến & Đình

27 năm – một hành trình dài đầy yêu thương và gắn bó của vợ chồng Trọng Hiến và Mai Đình. Đối với những người bạn đã đồng hành cùng hai em qua từng nếp nhăn của thời gian, chứng kiến hai em bước qua mọi thăng trầm của cuộc sống là niềm vui và tự hào. 27 năm không chỉ là một cột mốc đánh dấu kỷ niệm, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền chặt và sự hy sinh không ngừng nghỉ mà hai em dành cho nhau.

Nhớ lại những ngày đầu tiên khi hai em gặp gỡ, ánh mắt ngượng ngùng của Hiến, nụ cười khéo léo mà dịu dàng của Đình, mọi người đều có thể cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt đó. Từ những câu chuyện nhỏ bé, đời thường, đến những quyết định lớn lao trong cuộc sống, hai em luôn nắm tay nhau bước đi. Cả hai đã cùng nhau đối mặt với những khó khăn, thử thách, và hôm nay, nhìn lại chặng đường 27 năm đã qua, điều duy nhất hiện lên trong mắt mọi người chính là nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc và sự viên mãn của hai em.

27 năm – thời gian không quá dài để quên đi sự nồng nàn thuở ban đầu, nhưng đủ dài để cảm nhận rằng màu hồng của ngày cưới đã phai dần trước những lo toan thường nhật. 27 năm không phải lúc nào cũng là chuỗi ngày xuân tràn ngập nắng ấm, mà còn có những ngày mùa thu ảm đạm hay những đêm đông giá băng. Thế nhưng, hai em đã cùng nhau vượt qua, dìu nhau qua mọi nẻo đường gập ghềnh của cuộc sống.

Không ai nói rằng hôn nhân chỉ toàn niềm vui, và hai em đã chứng minh điều đó. Đôi khi cuộc sống không trải đầy hoa, mà còn là những sỏi đá, bùn lầy. Nhưng chính tình yêu và sự cam kết của cả hai đã giúp họ vượt qua những khó khăn, không cần tìm kiếm những cúp vàng hay bạc, chỉ cần giữ cho gia đình bình yên và hạnh phúc. Có lẽ chính vì thế, ngày hôm nay chúng ta gọi đây là "lễ bạc" – biểu tượng của sự bền bỉ và trưởng thành trong tình yêu.

Trong những khoảnh khắc riêng tư nhất của cuộc sống vợ chồng, Hiến và Đình đã thì thầm với nhau những lời cảm ơn chân thành:

Hiến nói: “Cảm ơn em, Mai Đình, vì lời hẹn ước trăm năm mà chúng ta đã cùng nhau thực hiện. Sự hiện diện của em trong cuộc đời anh là nguồn động lực, giúp anh vượt qua mọi thành bại và để Thánh Gia luôn hiện diện trong gia đình mình.”

Đình đáp lại: “Cảm ơn anh, Trọng Hiến, người đã luôn là bờ vai vững chãi cho mẹ con nương tựa. Những giọt mồ hôi, nước mắt anh đã đổ xuống vì hạnh phúc đoàn viên của gia đình, em sẽ mãi trân trọng.”

Cả hai cùng nhắn gửi đến con cái: “Cảm ơn Phương và Trinh, hai con là niềm tự hào, yêu thương và tương lai của ba mẹ. Mỗi ngày trôi qua, chỉ cần có các con, là mỗi ngày như mùa xuân.”

Buổi tiệc kỷ niệm 27 năm thành hôn của Hiến và Đình không khác gì một đám cưới lần thứ hai, tràn ngập tiếng cười và những lời chúc phúc từ bạn bè, người thân. Với nhóm bạn "Tối Thứ 6", buổi tiệc không chỉ là dịp để chúc mừng cặp đôi mà còn là cơ hội để chúng tôi tôn vinh tình yêu và sự gắn kết sâu sắc mà hai em đã xây dựng trong suốt hành trình 27 năm qua.

27 năm qua, Hiến và Đình đã không chỉ xây dựng một gia đình hạnh phúc, mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, sự hiểu biết và lòng tôn trọng nhau trong từng khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc sống. Họ dạy chúng tôi rằng hạnh phúc không chỉ đến từ những điều to lớn, mà còn từ những điều giản dị, mà mỗi ngày ta trao cho nhau. Cầu chúc hai em mãi mãi yêu thương nhau, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc như thuở ban đầu.

Nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày thành hôn, xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới vợ chồng Hiến - Đình! Mong rằng tình yêu của hai em sẽ mãi mãi bền vững, nồng nàn, và sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống. Hãy luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau, cho gia đình và cho con cái. Chúc hai em tiếp tục có những năm tháng đầy niềm vui, sức khỏe và bình an trong hành trình phía trước.

Lời cảm ơn của Hiến - Đình

Chúng tôi, Trọng Hiến và Mai Đình, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bạn bè thân yêu đã dành thời gian quý báu để chung vui cùng chúng tôi trong ngày kỷ niệm 27 năm thành hôn. Sự hiện diện của các bạn đã làm cho buổi lễ trở nên ấm áp và đầy ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chúng tôi vô cùng biết ơn vì những lời chúc phúc, sự động viên và tình cảm mà các bạn đã dành cho gia đình chúng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Mỗi người trong các bạn đã và đang là một phần quan trọng trong hành trình của chúng tôi, và chúng tôi sẽ luôn trân trọng điều đó.

Xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ, tình thân và tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ mà chúng ta đã chia sẻ cùng nhau. Mong rằng chúng ta sẽ còn nhiều dịp sum vầy, cười nói bên nhau trong những năm tháng sắp tới.

Chúc tất cả bạn bè sức khỏe, hạnh phúc và bình an!

Trọng Hiến & Mai Đình

No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...