Cuộc sống này giống như một dòng chảy bất tận, có lúc lặng lẽ, có lúc gấp gáp. Ta có thể nắm bắt những khoảnh khắc, nhưng cũng có lúc phải học cách buông bỏ, để mọi thứ "để gió cuốn đi". Điều này không phải là sự chối bỏ, mà là sự chấp nhận và hiểu rằng có những điều, dù ta có cố gắng níu giữ, cũng không thể ở lại mãi mãi.
Buông bỏ không có nghĩa là yếu đuối hay bỏ cuộc. Đôi khi, đó lại là cách tốt nhất để ta giải phóng tâm hồn khỏi những lo âu, muộn phiền không đáng có. Trong đời, có những điều không thể kiểm soát, và học cách để mọi thứ trôi theo tự nhiên chính là nghệ thuật của sự trưởng thành. Giống như chiếc lá cuối thu lặng lẽ rơi, ta không biết nó sẽ trôi về đâu, nhưng ta biết nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, và giờ là lúc để gió cuốn nó đi đến một miền mới.
No comments:
Post a Comment