Tuesday, September 3, 2024

Sinh Hoạt Giáo Xứ Tuần Này: Cơm thịt nướng

Sau ngày nghỉ "Lễ Lao Động," không khí sinh hoạt của giáo xứ lại trở nên rộn ràng như thường lệ. Ban ẩm thực đã trở lại với những tiếng cười vui, tiếng chảo reo, nồi niêu xôn xao trong gian bếp quen thuộc. Anh chị em lại tất bật chuẩn bị cho những bữa ăn đặc biệt để phục vụ giáo dân, với món chính tuần này là Cơm thịt nướng thơm lừng, hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở đó, các món khác như xôi cúc, chè 3 màu ...v.v... cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đến bữa ăn đa dạng và hợp khẩu vị.

Giờ giấc hoạt động vẫn được giữ như trước, với sự chăm chỉ và đúng hẹn mà mọi người đã quen thuộc. Sự trở lại sau kỳ nghỉ không chỉ là niềm vui mà còn là sự háo hức của tất cả thành viên trong ban ẩm thực. Họ đã nạp đầy năng lượng, sẵn sàng cho một tuần mới đầy nhiệt huyết và niềm vui trong việc phục vụ cộng đồng.

Về phần cha xứ, sau những ngày nghỉ ngơi, ngài đã có những trải nghiệm đầy thú vị và ý nghĩa. Những chuyến đi câu, những giây phút thư giãn bên hồ, hay chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức những món ăn do người khác nấu, đã mang lại cho cha xứ những phút giây thư thái hiếm hoi. Ngài không chỉ tận hưởng niềm vui của việc câu cá mà còn có dịp thưởng thức những món ngon, tận hưởng khoảnh khắc không phải lo lắng về các trách nhiệm thường ngày.

Cha xứ chia sẻ rằng, việc được trải nghiệm vai trò “người thưởng thức” thay vì “người phục vụ” thật sự là một điều mới mẻ và đáng nhớ. Đây là dịp để ngài thêm trân trọng công sức của những người đã cống hiến từng món ăn, từng công việc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong giáo xứ. Những trải nghiệm này không chỉ giúp ngài nạp lại năng lượng mà còn mang lại những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về sự đóng góp và tinh thần phục vụ.

Và giờ đây, khi mọi thứ đã trở lại quỹ đạo, cha xứ và ban ẩm thực cũng như các ban ngành khác đều hân hoan sẵn sàng cho những ngày hoạt động sắp tới. Tất cả cùng chung một tinh thần, đó là đem lại niềm vui và sự gắn kết cho cộng đồng qua từng món ăn, từng giây phút đồng hành.

Một tuần mới đã bắt đầu, với những tiếng reo vui trong gian bếp, với sự tận tụy và lòng nhiệt thành không đổi. Chúng ta lại tiếp tục hành trình đầy yêu thương và cống hiến, biến những món ăn thành những cầu nối của tình người, tình Chúa. Chúc mọi người một tuần mới tràn đầy sức khỏe và niềm vui!

No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...