Wednesday, August 28, 2024

Nhưng ta xa nhau rồi...

Nhưng ta xa nhau rồi, chẳng phải chỉ là một khoảng cách vật lý, mà còn là những dòng chảy vô hình của cuộc đời đã đẩy hai ta về hai hướng khác biệt. Đôi khi, bất giác ngoảnh lại, anh chợt thấy lòng mình chùng xuống khi nhận ra rằng ngày xưa, những ngày vui tưởng như vô tận, nay đã thành những kỷ niệm nhạt nhòa theo thời gian.

Đường đời dài và rộng, đầy những ngã rẽ mà chúng ta không thể nào đoán trước. Những ngày ta còn bên nhau, những nụ cười, những cái nắm tay thật chặt, những lời thì thầm ấm áp dường như chỉ mới hôm qua, mà nay lại như một giấc mơ xa vời. Những ngày vui xưa ấy, có lẽ giờ chỉ còn hiện diện trong những ký ức riêng tư, mà mỗi lần nghĩ đến, lòng lại chợt dâng lên những cảm xúc khó gọi tên.

Có những ngày mưa rơi, anh tự hỏi mình liệu có bao giờ, trên con đường đời này, ta sẽ gặp lại nhau? Nhưng rồi lại nhận ra, dù có gặp lại, liệu có thể tìm lại được niềm vui xưa? Bởi vì ta đã xa nhau rồi, và mỗi người đều đã có những lối đi riêng, những mối bận tâm riêng, những cuộc sống mà ta không còn thuộc về nhau nữa.

Nhưng ta xa nhau rồi… và đường đời tiếp tục trôi. Có lẽ, chúng ta sẽ không còn thấy đâu những ngày vui xưa ấy nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng biến mất. Chúng mãi mãi là một phần của chúng ta, một phần của những năm tháng đã qua, là những đoạn đường mà ta đã đi chung, dù ngắn ngủi nhưng đủ để làm nên những kỷ niệm đẹp đẽ trong đời.

Và thế là, ta đành để quá khứ ngủ yên, để những ngày vui xưa ấy sống mãi trong ký ức, nơi không có gì có thể chạm đến hay làm phai mờ đi. Những ngày ấy, sẽ mãi là một phần của con tim, dù ta đã xa nhau, và đường đời có đổi thay bao nhiêu đi nữa.

No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...