Pages
Trang Chủ
Diễn Đàn
VH Nghệ Thuật
Tôn Giáo
Tư Liệu
Trang Cũ
Thursday, April 30, 2009
Việt Nam _ Trung Hoa
Mừng ngày Thống Nhất đất nước 30/4 . Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam gửi tặng nhân dân bài hát : (Nếu nhân dân Việt Nam chưa hiểu tiếng Trung Hoa thì chờ nghe tiếng Việt ở đoạn cuối)
“Việt Nam – Trung Hoa,
Núi liền núi, Sông liền sông,
Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sáng như rạng đông.
Bên sông tắm cùng một dòng,
Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây!
Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng.
A á ! Chung một ý chung một lòng!
Đường ta đi hồng mầu cờ cách mạng.
A á ! Nhân dân ta ca muôn năm!
Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!”
Những bài liên quan:
Những con số gây choáng về người Việt
Đêm ở bãi chứa rác lớn nhất Hà Nội
Phận đời 50 thiếu nữ không chồng mà có con cùng một xã
Cụ ông lấy vợ kém 52 tuổi, sinh con
Một hình ảnh xúc động: thân cò 76 tuổi
Dịch vụ thuê người yêu về Tết
Bà chủ "luộc" chỗ kín của ô sin, bắt dọn phân con nít bằng miệng
Dân Việt đi máy bay thích ‘cầm nhầm’
Xem video này mà không té ngửa mới lạ
Đố ai đọc mà không cười
Tàn nhẫn, vô lương tâm...chưa từng thấy
Nghĩa trang Quân đội Biên Hoà
Chợ Phiên Ngày Thứ Bảy Giữa Lòng Hà Nội
... họ lột đồ em, họ khám cả trong chỗ kín của mình
Video Phiên toà xử Cù Huy Hà Vũ
Luật là tao, tao là luật
Xuất hiện video công an đánh người biểu tình
Nhà nghỉ của ông tỉnh ủy đầy tớ nhân dân
Đụng độ rồi bà con ơi: Cảnh sát giao thông và bộ đội choảng nhau
Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng: trình độ dân trí quá thấp đã dẫn đến tai nạn Cầu Ghềnh
Độc chiêu "đánh lén" này chỉ Việt Nam mới có
" Thằng Chồng" Thầy Chạy
Vì sao phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây?
Đêm nay Bác không ngủ
clip công an bắt gái mại dâm và quay video lại để nghiên cứu
Họ may mắn là người Chile
"Đ.M mày" ... Ôi! sao mà xấu hổ.
ngày 30 tháng Tư, 1975 "BỘ ĐỘI" TRÀN VÀO THỦ ĐÔ
21 tháng 4 Tổng Thống Thiệu Từ Chức
Biết rồi khổ lắm nói mãi
No comments:
Post a Comment
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thơ nhạc
Mai Xa Cách
Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...
No comments:
Post a Comment