Thursday, August 4, 2011

Video Phiên toà xử Cù Huy Hà Vũ

 
Mời bà con theo dõi phiên xử TS Cù Huy Hà Vũ. Vẫn đường lối thông tin một chiều, chỉ có toà và mấy con vẹt nói chứ ko cho nghe những bào chữa từ phía luật sư..

Gương mặt Cù Huy Hà Vũ cương nghị chứa chất suy tư. Nhìn hai bàn tay Cù Huy Hà Vũ nắm chặt ta liên tưởng đến bàn tay Trần Quốc Toản nắm chặt bóp nát trái cam.




Thêm thông tin 1 chiều từ VTV1



Bên ngoài Tòa phúc thẩm TS Cù Huy Hà Vũ 02-08-2011


Bài liên hệ:


18 comments:

  1. Phóng sự này đập thẳng vào mặt mấy thằng giáo sư Bauxite sao các chú không có bình luận gì?

    ReplyDelete
  2. Nghe lão Trâu (Sửu) bợ đít mà thấy tội cho con Trâu đen. Nghe xong muốn phát ói.
    Những điều Cù Huy Hà Vũ viết và nói và bị kết tội là tiếng nói của lí trí tỉnh táo và khí phách hiên ngang của dân tộc Việt Nam quyết giữ gìn độc lập, toàn vẹn lãnh thổ trước sự ngang ngược và xảo quyệt nô dịch, đồng hóa, thôn tính của bành trướng Đại Hán phương Bắc

    ReplyDelete
  3. Con kiến ranh mà được tung hồ là đại diện dân tộc Việt Nam => Phát ói là ở đây.
    Sau khi VTV phát phóng sự tài liệu này, có lẽ phong trào Rận sẽ giảm uy lực đi ít nhiều@@

    ReplyDelete
  4. Chưa cần biết đúng sai ra sao, ở đây đã thấy xuất hiện một thằng mất dạy :D:D
    http://boxitvn.blogspot.com/2011/08/loi-kinh-bao-cua-trang-mang-bauxite.html <== Thời buổi công nghệ thông tin, đừng có chơi trò bẩn thỉu rẻ tiền như VTV1 đã làm nữa!

    ReplyDelete
  5. Hò hò, nên vào FB mà đọc, xem có bao nhiêu người tin vào VTV1 :)
    Phim còn hay mà, cứ chờ xem đi!

    ReplyDelete
  6. Nói theo nick nguoinahoi thì nguoihanoixuavanay bệnh nặng rồi, mở miệng ra là ói mửa tung trời, ngửa mặt lên là lại hứng trọn gói mình ói ra ..hihih. Coi chừng kiệt sức mà chết đó

    ReplyDelete
  7. tưởng menam0 là người như nào? Cuối cùng thì cũng chỉ là...
    VTV chả làm gì bẩn thỉu trong việc này. Vì đàng hoàng phát quan điểm của tướng Khánh và những người khác, chắc menam0 không điếc để không nghe thấy gì. Menam0 nên nhìn nhận một cách công bằng khi phán xét. Đừng để đến lúc bị người khác nói lại mình như mình đã nói với người khác.

    ReplyDelete
  8. @nguoihanoixuavanay: Hàng ngàn trí thức, lão thành cách mạng khẳng định Cù Huy Hà Vũ vô tội và kiến nghị trả tự do cho Anh. Các tổ chức nhân quyền quốc tế, nhiều cơ quan ngoại giao, nhiều luật sư trên thế giới, nhiều cơ quan thông tấn báo chí quốc tế cũng lên tiếng khẳng định: “Lẽ ra ông Cù Huy Hà Vũ không thể bị giam tù vì ông chỉ sử dụng quyền bày tỏ ý kiến theo như công ước về các quyền chính trị và dân sự mà Việt Nam đã phê chuẩn”.
    Phận chó săn thì chỉ nên sủa nơi nào được quyền sủa thôi, không nên làm ô nhiễm những nơi có không khí trong lành. (thiên hạ chưa đánh "địt" thì đừng vội tới ngửi.)

    ReplyDelete
  9. CS cần phải tiêu diệt ..

    ReplyDelete
  10. Đúng thế!
    Càng lúc họ càng xuyên tạc trơ trẽn, ăn không nói có, đổi trắng ra đen.
    Thế kỷ XXI này đâu còn phải là là lúc như thế kỷ XIX nữa chứ. Chúng cố trát tro lên mặt để kiến ăn thôi.

    ReplyDelete
  11. Sao em không thể coi được vidéo ? Kỳ ta ?
    Nhưng đọc còm thì thấy có một còm xấc quá xấc, hic!

    (Nhưng họ cũng biết nói câu : "Đừng để đến lúc bị người khác nói lại mình như mình đã nói với người khác". ---> Phải hôn dzị trời ? :)

    ReplyDelete
  12. Không xem được, lạ nhĩ?
    Chờ lúc khác xem lại coi được không nhé!

    ReplyDelete
  13. Vâng ạ.
    Em bấm play mấy lần mà nó ...hổng ăn ( bị trơ, hổng playing được)

    ReplyDelete
  14. Vâng ạ.
    Em bấm play mấy lần mà nó ...hổng ăn ( bị trơ, hổng playing được)

    ReplyDelete
  15. Vâng ạ.
    Em bấm play mấy lần mà nó ...hổng ăn ( bị trơ, hổng playing được)

    ReplyDelete
  16. Vâng ạ.
    Em bấm play mấy lần mà nó ...hổng ăn ( bị trơ, hổng playing được)

    ReplyDelete
  17. Chít rùi, mul bị lỗi sao í, em xin lỗi ... :D

    ReplyDelete
  18. hihihi mắc cười, có gì mà cuống lên như mắc tìm ổ thế hihih lol.

    ReplyDelete

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...