Sunday, February 27, 2011

Độc chiêu "đánh lén" này chỉ Việt Nam mới có

 
Độc chiêu này chỉ có ở VN, Chúng giữ bản quyền và không cho trích dịch trên mọi hình thức.
- em có làm gì đâu đánh em ?
- đm mày tao thích đập chết m mày luôn đấy,dm tí muối là con c gì,mày kêu tí muối ra đây,dm tao nói hết tụi mày luôn đó,thằng nào đủ bãn lĩnh GA đây =))

13 comments:

  1. Thấy mấy thằng này đánh lén đằng sau PN thôi.

    ReplyDelete
  2. Trời chúng nó đánh đàn bà con gái như con vật

    ReplyDelete
  3. Thế mới nói là chỉ có .... chúng nó thôi.

    ReplyDelete
  4. Dan ba con gai VN nen di hoc vo het ( danh co nhu Duong Tu Quynh chang han) va luon mang theo pepper spray hay stun gun ben nguoi. Mang cac chai nay qua VN ban coi bo ban dat hang a nha.

    ReplyDelete
  5. Dịch vụ này nghe cũng có lý đó. Bác dantynan75 thử làm xem vận may của mình tới đâu hihihi

    ReplyDelete
  6. Đúng là 1 lũ lưu manh vô học...made in vn mà thôi!!

    ReplyDelete
  7. biết trước học võ rùi ...
    cho nên còn an toàn tới giờ khà khà

    ReplyDelete
  8. tiên đoán giỏi nhỉ!
    thế là kiếp sau sẽ an toàn ...akakak

    ReplyDelete
  9. vẫn còn an toàn đấy ạ. Hôm bữa bị hơn trăm đứa nó vây, cũng giống mấy thằng trong clip này. ( có cả con gái xinh đẹp mà dữ như chằn nữa)
    Trách sao được mà trách, ở địa phương không tạo công ăn việc làm, gia đình thì nghèo lấy tiền đâu đi ăn học. Ở cái tuổi ấy thì lại có thêm bạn gái nên máu anh hùng rơm nổi lên ghê lắm.
    Cái thằng nhóc đòi đánh trieuam có 1 vợ, 1 đứa con gái 3 tháng mà không có hậu môn, nhà nghèo rớt mồng tơi, mẹ già thì bệnh, từng có tiền án đi tù ( không biết vì tội gì do không thích tọc mạch chuyện riêng người ta)
    Nó nghèo quá, lại thiếu ăn học thành ra chỉ nghĩ là khi quậy phá kiểu Chí Phèo người ta sẽ cho nó nhiều tiền hơn để lo cho vợ, cho đứa con duy nhất bệnh tật, cho người mẹ nó hằng kính yêu ...
    Cũng may cái miệng trieuam cũng còn dùng được, nên mới không bị tụi nó xúm vô thụi ấy. Nếu muốn thụi thì có học võ cũng chả xi nhê, Bác Từ hỉ ?
    Chỉ bực mình khi có loạn, gọi mấy thằng công an tới ôm cái bụng bự mặc sắc phục chỉ đứng loanh quanh, chẳng giải quyết được gì.
    Sau này hỏi : " Tại sao nó có tiền án đi tù, mấy anh chứng giấy hạnh kiểm loại tốt, đủ điều kiện đi làm ? "
    Mấy chả nói : " Thì ở địa phương nó quậy quá nên chứng đại cho đi làm để đỡ quậy ! " >>>> Cái kiểu làm việc vô trách nhiệm vậy hở trời.

    ( lần trước còn chứng giấy cho 1 đứa tâm thần nữa kìa )

    Lần sau còn ghé bảo : " Hay là bên chị đóng tiền bảo vệ an ninh tháng cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo không có chuyện này xảy ra " >>>>> Mie nó, xin lỗi nha, đây ghét nhất chuyện này.

    Thế là bảo : " Cám ơn, tôi nghĩ không cần đâu, mấy anh cứ việc làm tốt nhiệm vụ nhà nước giao, tụi tôi không dám làm phiền. Còn nhờ ơn mấy anh, tôi mới hiểu lý do tại sao mấy thanh niên địa phương của mấy anh trở nên như vậy.
    Cũng cám ơn thêm, nhờ công mấy anh, tụi tôi mới hiểu giáo dục quan trọng thế nào. Tôi cũng không nghĩ là thanh niên địa phương của anh tệ lắm đâu, tụi nó cũng còn cái đầu biết suy nghĩ mà. Mấy anh không biết dạy thì gởi vào đây, nhưng làm ơn khi chứng hồ sơ, mấy anh tỉnh ngủ 1 chút chứng cho đúng để tụi tôi còn biết phải ứng phó thế nào."

    Để bổ sung vô bảng chiêu phu : Tui mà có lấy chồng, xét lý lịch làm công an, bộ đội dù bất cứ quân chủng nào tui cho rớt ngay từ vòng view" =))
    Viết tới đây, nhớ lại lúc bị nó gài cái đèn giao thông phạt nóng, nhớ tới mấy thằng bộ đội dựng hàng rào chiếm luôn cái vỉa hè tui hay đi, mấy thằng gác thì ôm súng đứng thấy con gái đi ngang là lấy tu -huýt ra oet' oe't ..
    rồi nghĩ tới cảnh mình đi làm từ 6g sáng tới 6g chiều, cày cục. Bữa nào cúp điện phải làm bù thì 9h về, hoặc chủ nhật đi cày thế.... Nhiều lúc mất mie nó cảm giác thèm ăn, mà cuối tháng lĩnh lương ra là trừ thuế cả khúc. Chả biết thu thuế làm cái giống gì nhưng thấy làm gì cũng yêu cầu dân chúng cùng " góp sức" ....
    Bực bội à.

    ReplyDelete
  10. Nghe kể thấy bực thiệt.
    Nếu BT gặp cảnh này thì thế nào cũng moi súng ra bắn lên trời vài phat cho chúng biết thế nào là lễ độ. hihi.
    BT mới bị chúng cài bom (virus) trong nhà, gỡ cả buổi giờ mới xong ,,

    ReplyDelete
  11. Ở đây thì làm gì có súng mà bắn cho đỡ bực nên thành ra người ta không biết làm gì kéo nhau đi tự tử hàng loạt.
    Dạo này tỷ lệ tự tử ở VN tăng cao lắm rồi, mới có 1 nhỏ bạn ra đi như thế :-((

    ReplyDelete
  12. chúng tàn ác thì mình phải chiến đấu đòi quyền lợi chứ ai lại đi chết oan uổng thế.
    Chết cho oanh liệt mới là chứ lị ,,...

    ReplyDelete

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...