Saturday, January 18, 2025

Tình Em Ngọt Ngào

Tình em đến như giọt sương mai tinh khôi, lặng lẽ đậu lên những chiếc lá xanh mướt buổi sớm mai. Không ồn ào, không náo nhiệt, mà dịu dàng, tựa như cơn gió nhẹ thổi qua hồn anh, khẽ khàng nhưng đủ làm mọi cảm xúc trong lòng rung động.

Trong ánh mắt em, anh thấy cả một bầu trời xuân rạng rỡ, nơi nỗi buồn tan biến, nhường chỗ cho những tia hy vọng sáng ngời. Tựa dòng sông lặng trôi, tình em là một dòng chảy mát lành, xoa dịu mọi thăng trầm của đời anh, dẫn lối anh qua những chặng đường đầy thử thách.


Đâu đó, anh vẫn nghe tiếng sóng tình em thì thầm, như lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Anh biết rằng, dù qua bao nhiêu mùa gió lộng, dù đời có cuốn anh đến đâu, tình em vẫn mãi là nơi anh tìm thấy sự an yên.

Tình em ngọt ngào như hương xuân ngập tràn, một thứ tình yêu không chỉ làm ấm lòng, mà còn mang lại sức mạnh để vượt qua những giông tố cuộc đời.

Tình Em Ngọt Ngào

Tình em đó ngọt ngào trong thơ mộng,
Tựa sương mai khẽ động buổi bình minh.
Thấm vào tim cả một dáng thân hình,
Lời yêu ấy trao hương tình khe khẽ.

Xuân vừa đến mang hương đời mới mẻ,
Giữa trời xanh ánh mắt nhẹ rạng ngời.
Dẫn lối anh qua muôn vạn biển khơi,
Tình em đó như hoa đời đượm thắm.

Nghe sóng hát khúc tình ca nồng ấm,
Trái tim này đậm thắm phút bên nhau.
Nhớ thương đầy phủ kín những đêm sầu,
Như dòng sông cuộn sâu trong ký ức.

Dáng em đó dịu dàng êm lồng ngực,
Lối anh qua giờ hừng hực yêu thương.
Chạm hồn nhau gợi nhớ những vấn vương,
Tình mãi thắm như hương đời rực rỡ.

Tình em đó là bài thơ muôn thuở,
Nhịp tim anh hòa sóng cả đại dương.
Tựa xuân ngời trong mắt biếc tỏa hương,
Dẫu xa cách, lời yêu đương mãi đọng.

Nắm tay nhé giữa bao mùa gió lộng,
Dệt cuộc tình thành bến mộng ngàn năm.
Đưa đời nhau qua giông bão xa xăm,
Với niềm tin như trăng rằm vững chãi.

Tình em đó ngọt ngào và mãi mãi,
Như khúc ca vĩnh cửu giữa hoàng hôn ...



No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...