Saturday, March 22, 2025

TẢN MẠN CUỐI TUẦN: CHUYỆN TÌNH YÊU

Cuối tuần, ngồi nhâm nhi ly cà phê, tôi bỗng nghĩ về chuyện tình yêu. Chuyện tình cảm đôi khi thật giống như một món ăn ngon — có lúc đậm đà nồng nàn, có khi lại nhạt nhẽo như nước ốc luộc đến phát chán.

Người ta bảo tình yêu là thứ khó đoán nhất trên đời. Có người yêu say đắm, có người yêu mãnh liệt, có người yêu dai dẳng bám vào cẳng mãi chẳng buông. Nhưng cũng có người, dù chẳng có mối tình nào ra hồn, vẫn cứ tự tin như thể mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó.

Tôi có cô bạn rất đặc biệt. Cô ấy chưa có người yêu nhưng lại luôn tự nhận mình là chuyên gia trong chuyện tình cảm. Mỗi lần đi chơi với nhóm bạn, cô nàng thường vỗ ngực bảo rằng:

  • "Đàn ông chỉ là chuyện nhỏ, yêu hay không là do mình chọn thôi!"

Nghe mà ai cũng phì cười, nhưng ngẫm lại thì thấy cô ấy có lý. Thay vì buồn bã vì chưa có ai, cô ấy lại tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Đi ăn một mình, cô ấy tự nhủ:

  • "Người yêu mình chắc đang bận làm việc kiếm tiền nuôi tương lai của hai đứa đây!"

Đi xem phim một mình, cô ấy cười:

  • "Người yêu mình chắc đang đợi dịp đặc biệt để xuất hiện hoành tráng!"

Thậm chí có lần cô ấy ngồi quán cà phê, cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi thở dài:

  • "Tội nghiệp người yêu mình ghê, chắc anh ấy đang kẹt xe nên chưa đến kịp!"

Nhìn cô ấy vui vẻ như thế, tôi chợt nhận ra một điều thú vị: trong tình yêu, đôi khi không nhất thiết phải có đủ hai người. Biết yêu bản thân mình, biết "tự sướng" một chút cũng là một dạng hạnh phúc.

Tình yêu vốn không cần phức tạp. Có người yêu thì vui, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là ta biết yêu thương chính mình. Thay vì ngồi chờ đợi một ai đó đến để tô điểm cho cuộc sống, tại sao ta không tự biến mình thành bức tranh đầy màu sắc trước đã?

Có lẽ, người ta cứ hay quên rằng hạnh phúc đôi khi nằm ngay trong những điều giản dị nhất. Một ly cà phê thơm lừng, một bản nhạc dịu dàng hay đơn giản là khoảnh khắc ngồi ngắm hoàng hôn cuối tuần – những thứ ấy cũng đủ làm trái tim mình rung rinh.

Vậy nên, nếu cuối tuần này bạn vẫn chưa tìm được nửa kia của mình, thì cũng đừng vội buồn. Hãy hẹn hò với chính mình, dành thời gian cho những điều mình thích. Biết đâu, chính sự rạng rỡ và yêu đời ấy lại khiến ai đó vô tình bị thu hút thì sao?

Tình yêu mà, đôi khi chỉ cần "tự sướng" một chút để thấy mình thật tuyệt vời đã là đủ. Và biết đâu, khi mình đang bận yêu thương bản thân thì người đặc biệt ấy lại bất ngờ xuất hiện, mang theo những điều ngọt ngào nhất mà ta chẳng thể ngờ tới.

Vì vậy, yêu đương thế nào thì tùy, nhưng trước tiên, hãy cứ yêu lấy chính mình đã nhé!


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...