Kết quả một cuộc điều tra mới đây tại Pháp cho thấy 84% người Pháp cho mình là người công giáo, nghĩa là có lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Nhưng
chỉ có 32% là còn tin vào sự sống lại. Và người ta phỏng đoán đến năm 2020 thì con số những người tin vào sự sống lại sẽ giảm xuống, chỉ còn độ 10%. Nếu số liệu trên là sát với thực tế và điều phỏng đoán trên là đáng tin cậy,
thì tình trạng niềm tin hôm nay quả là
bi đát. Tại sao lại có hiện tượng ấy?
Nơi
Giáo xứ nhỏ này vào những
năm 80 - 90 của thế kỷ trước, khi các cha Dòng Đồng
Công được ủy thác về đây cai quản, thì dân Chúa ngày mỗi
tăng! Sự gắn bó keo sơn
giữa mục tử và con chiên luôn khắng khít trên thuận dưới hoà, sống với niềm tin đích thực trong giáo lý căn bản,
Công Bằng & Bác Ái & Khiêm
Nhường với tinh thần Kitô hữu. Những người chưa
biết Chúa đã được Ánh Sáng chiếu soi
qua các vị Mục tử nhân lành và những người được chọn đại diện GX, biết yêu thương
tha nhân đồng loại, sẵn sàng hy sinh giúp đỡ và tận tụy với bất cứ ai cần sự giúp đỡ về tinh thần cũng như
vật chất. Lời Chúa đã được hoan hỉ đón tiếp lan rộng khắp thành phố. Rao Giảng Phúc Âm, loan Tin Mừng
đích thực hiện hữu trong đời sống qua những hành động chứ không bằng những lời nói suông. Ơn Thánh đã được các Mục tử chuyển tải qua những đoá hoa ngào ngạt thơm
bay, khói trầm hương nghi ngút toả lan. Dù mệt mỏi, hao mòn kiệt sức các Ngài vẫn
hàng ngày chống gậy đứng dậy để mang từng phần ăn tới mỗi con chiên yếu đuối trong đàn. Các Bí tích đã được ban phát không ngừng để Thánh hoá cho những
tân tòng nhận được đức tin và tâm hồn đầy nhiệt huyết chứa chan ân sủng
Chúa, nên dân Chúa càng lúc càng đông thêm.
“ Con không để mất con nào trong đàn Cha đã trao.”

Ngày nay, cũng tại nơi này mọi điều đều thay đổi. Ngôi nhà Chúa ngự trị đã biến thành nhà gì đó không còn trong lành, tinh khiết. Cánh cửa công chính đã khép lại để nhường lối cho bóng đen của thần dữ tung hoành vây hãm, người ta đang mò mẫm trong đêm tối, không phân biệt nổi đâu là thiện và đâu là ác, chướng khí đã bao trùm lý trí, bốn bề hiện rõ xác thân ác tính với những hò hét, thét gầm ồ ạt bủa vây đến khiếp sợ. Ánh Sáng Tin Mừng,
Rao Giảng Phúc Âm hay loan truyền Lời Chúa đang dần biến dạng bằng những mô hình chắn cản sai lệch theo hướng dẫn của bóng tối u mê. Những con quái vật thù
hận đã xuất hiện đè bẹp Ánh Sáng Công Lý của người Kitô hữu một cách công khai. Người làm
thuê đang ra sức trút thù hận, cố đấm đá vào những
tâm hồn cô đơn bị cho là đã gieo nỗi ám ảnh vào đời sống mình và, giang tay cố gắng ra công thâu tóm, lượm lặt những gì có thể vớt vát chuyến cuối cùng trước khi mãn khế ước. Những con sói ẩn mình trong đàn chiên cũng đã dần phơi
bày những cái nanh sắc bén nhọn, móng vuốt long lanh gầm gừ như
công khai thách thức. Đàn chiên đã bắt đầu bỏ ngủ, mất ăn và sợ hãi rủ nhau tìm cách lẩn trốn bỏ đàn vì, tiếng sói rợn người từng đêm dưới bóng trăng đang mỗi lúc
một gần hơn.

Này bạn! Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thực sự nếu con người dám rời bỏ những lối mòn và dũng cảm tìm
ra những giá trị mới. Quà tặng là hiện tại, không phải là
Quá khứ, cũng không là tương lai Quà tặng chính là Hiện tại. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, chỉ cần tập trung vào Hiện tại và nhận ra được điều Đúng ngay vào lúc này. Điều đó
sẽ làm cho bạn vui và hạnh phúc hơn, Nó sẽ tiếp nghị lực và niềm tin cho bạn,
giúp bạn vượt lên những lỗi lầm và khó khăn. Và chắc chắn nó sẽ đánh đổ kết quả thống kê trên.
Niềm tin vào một đấng cứu rỗi quan trọng lắm. Nó làm người ta hướng tới điều thiện nhiều hơn và sống tốt hơn. Thật đáng sợ nếu một ngày người ta không còn niềm tin ấy....
ReplyDeleteĐúng vậy, không dũng cảm đứng lên , nói thẳng tiếng nói của lương tâm chỉ vì sợ quyền lợi tư riêng bị hẹp hòi thì chả bao giờ có được công lý !
ReplyDeleteKhi nói lên sự thật, thì kẻ xấu có thể ghét mình, vì mình không về cùng phe phái họ, nhưng họ không thể coi thường mình, và chính mình, càng không thể khinh mình vì có sự hèn yếu !
Phải đưa tay ra mở chánh cửa công chính để ánh sáng Trời rọi vào lòng người, đó mới là chức năng làm sáng danh God !
Cầu nguyện cho con dân của God có đủ sức mạnh lương tâm để xóa sạch bóng đêm chung quanh !
Không biết vị LM họ đạo của bactu hiểu thế nào về câu này?
ReplyDeletePhiha hiểu câu này là khi mình nhận được 10 con từ chủ, khi hết thời hạn mình sẽ phải trả lại đủ 10 hoặc là nhiều hơn chứ không thể là 8 hay 9 con.
Rồi vị LM này sẽ trả lời sao khi Chủ hỏi đây.
Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có nghĩa gì!
Không biết vị LM họ đạo của bactu hiểu thế nào về câu này?
ReplyDeletePhiha hiểu câu này là khi mình nhận được 10 con từ Chủ, khi hết thời hạn mình sẽ phải trả lại đủ 10 hoặc là nhiều hơn chứ không thể là 8 hay 9 con. Rồi vị LM này sẽ trả lời sao khi Chủ hỏi đây.
Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có nghĩa gì!
Bài viết quá thực tế!
ReplyDeleteNhưng đoạn này và tấm hình thì càng ăn khớp hơn. 40 Ngày sám hối, không ngắn cũng không quá dài, hỏi người ta có cởi bỏ được chiếc áo ngoài lụng thụng hay hào nhoáng để tâm hồn được thở không khí thực sự an bình không nhẩy?
phiha cũng thích đoạn này.
ReplyDeleteCầu xin cho những ai đó biết đứng dậy sau khi ngã.
Người làm thuê thì cũng tuỳ từng người kẻ thì nhiệt tình hăng say đáng được thưởng công , kẻ thì ham chức tham quyền , ham trên ngồi chốc , việc làm thì không dám đưa tay lay thử , cuối cùng sói vẫn là sói , chiên thì vẫn là chiên , những con sói có khôn khéo trá hình rồi cũng bị lộ tẩy , bài viết này đầy ý nghĩa bactu ơi !
ReplyDeleteDưới thời hoàng đế Othon I, các vương hầu nổi lên làm loạn nhiều lần. Đặc biệt chính bá tước Henri, em ruột của hoàng đế lại là kẻ cầm đầu quân phản loạn. Nhiều lần bị hoàng đế đánh bại, ba lần bị lên án tử hình, nhưng được ân xá nhờ lời cầu khẩn của hoàng thái hậu Mathide. Lần thứ tư Henri lại nổi loạn, bị bắt, lại bị xử tử hình. Hoàng đế nổi giận không muốn nghe sự thỉnh cầu của bất cứ ai. Mặc dầu biết mất hết mọi hy vọng, nhưng Henri cố gắng lần cuối.
ReplyDeleteĐó là hôm áp lễ Noel năm 945, hoàng đế và các vương hầu khanh tướng đến dự lễ tại nhà thờ chính toà Quellimbourg. Đến phần phụng vụ lời Chúa, bá tước Henri mặc áo nhặm xuất hiện trong nhà thờ, tiến đến và xấp mình dưới chân hoàng đế xin tha mạng, nhưng Othon nhìn bá tước nghiêm khắc và nói :”Ba lần ta đã tha chết cho ngươi mà ngươi vẫn cố tình, đừng xin xỏ nài nỉ gì nữa, ba ngày tới đầu ngươi sẽ rơi. Đúng lúc đó vị chủ tế mở sách Phúc âm và đọc đoạn thánh Phêrô hỏi Chúa :”Lạy Thầy, con phải tha cho anh em bao nhiêu lần ? Có phải 7 lần chăng “? Chúa đáp :”Ta không nói với con là 7 lần mà là 70 lần 7”.
Nghe lời đó, hoàng đế rúng động tâm can đến phát khóc và không những nhà vua tha mạng cho đứa em phản loạn, mà còn ôm vào lòng rồi ban cho em lãnh thổ Bavier nữa.
Thánh Phêrô thì tha 7 lần , nhưng Chúa dạy tha 70 lần 7 , còn loài người thì cũng nhiều loại , không chấp cũng chẳng tha , kẻ a dua nịnh bợ thì nhiều , sợ nhất kẻ ngoài mặt thì rất đạo đức , nhưng trong lòng dấy lên những sự thù hằn ghê tởm xúi bẩy bên trong , để nguyên bộ mặt đạo đức trá hình , cũng lo sợ ngày nào bị lột xuống , nếu thế thì lại tìm hướng mới , càng xa thì bộ mặt đạo đức càng vinh quang , về tới Việt Nam để tỏ lộ hào quang , hãy chờ xem nhé
ReplyDeleteBóng tối bủa vây kinh hoàng như đêm đen trong vườn Giệtsimani mới 2 tuần trước Chúa mới trải qua . Lạy Cha ! xin cất chén đắng này để theo ý Cha , còn con đắng qúa thời đại văn minh rồi kệ con , sói hay chiên cũng thế thôi , nhưng những con sói nó khôn lanh hơn , nó biềt vuốt ve và khéo chiều chuộng .
ReplyDeleteKhối người đã tin một cách mù quáng vào cái bánh vẽ ...... nay tỉnh lại thì đã muộn !
ReplyDeleteThời đại thay đổi, con người càng văn minh tiến bộ, khoa học mỗi ngày thêm tuyệt vời, nhưng Dòng Đồng Công có dầu hiệu tụt lùi về nhân phẩm khi đọc bài này, ko khéo lại dẫn đưa nhau xuống hố thì khổ công mấy mươi năm tu luyện.
ReplyDeleteTôi đọc trên mạng thấy nhiều người chê trách nhà Dòng Đồng Công không còn là nơi để ngưỡng mộ phát huy lời Chúa, mà họ đang lợi dụng tôn giáo để thao túng kinh tế, cái gì với họ cũng phải là tiền, tiền, tiền ... và mỗi thứ mỗi giá khác nhau. Ai chịu nộp nhiều tiền thì họ cho lên Thiên Đàng sớm ... nghe thật nhức nhối.
Delete