
Ngay cổng làng là cái quán ăn lót bụng, quán kiêm luôn vài công việc nhỏ của Sở Bưu Điện như phát thư, máy in ấn loát. Quán thật sạch, sạch tưởng như không còn cái quán nào có thể sạch hơn. Ai cũng biết chủ quán là người chức cao trọng vọng, danh xưng là Cao Như Hội, cái tên cúng cơm của ông là Cao Như Hội, giấy khai sanh được làng đóng dấu chắc nịch là Cao Như Hội.
Cao Như Hội có tài nấu nướng, ai ghé quán ăn qua cũng phải buộc miệng khen ngon, ngon nức tiếng nên lời đồn đã vang tới cả những làng bên, khiến khối kẻ chỉ mới nghe thôi cũng phải xoa tay nể Hội vài phần.
Dăm đứa trẻ trong làng ghé ăn, nô đùa, thức ăn rơi rớt xuống sàn ….
Trong xó nhà, dưới kệ để thức ăn, những con mắt bé tí xíu, đỏ lòm đang lấp ló theo dõi đám trẻ.
- “Ah h h h h h .. chuột …chuột, trong nhà có chuột, quán ông Hội có chuột”. Vài đứa trẻ la hét.
Tin đồn quán Cao Như Hội có chuột, cả làng chẳng ma nào thèm tin.
- “Cái thứ đồ con nít ranh, hỉ mũi chưa sạch, chỉ giỏi ăn nói vớ vẩn, tin gì chúng nó”. Vài người nói thế.
Ngày lễ tảo mộ (*), nam thanh nữ tú, cụ già em bé lụa là sắc hoa. Ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngược xuôi xong, ghé quán Cao Như Hội đông như kiến cỏ.
Trong xó nhà dưới hàng kệ để thức ăn những đôi mắt đỏ lòm, tròn thó nhỏ xíu đang lấp ló ngó quanh.
- “Ối giời ơi! chuột … chu.u.ột ….chu.u.ột,.. đủ loại chuột”
Giật mình đám chuột mắt lơ láo tháo chạy góc này qua xó kia để tránh người giẫm trúng.
- “Cao Như Hội đâu ra giải thích coi”. Vài người lên tiếng.
- “Các bác nói sao chứ, chỗ này làm gì có chuột…. mấy cái lỗ trong góc kia là … để thông hơi. Không lẽ chúng lại chui từ cái lỗ … vào đây. Còn nếu có, chắc là ai đó ghét Hội nên thả vào đây để vu khống Cao Như Hội tôi thôi”. Hội giải thích.
Sau ngày đó, dân làng thừa lúc trà dư tửu hậu thường châm biến gọi Cao Như Hội là Hội Chuột để phân biệt với những người khác có tên Hội trong làng.
Cao Như Hội giận thâm người vì đám dân làng phụ bạc xấu mồm, xấu miệng. Bực mình quá, Hội đóng cửa vài ngày để toan tính. Sau đó ra "nghị quyết" đem dán ngoài cổng trời : “TẠM THỜI KHÔNG PHÁT ĐIỆN, (bỏ email) KHÔNG IN THƯ” (dẹp tờ thông tin).
- “Bá ngọ nhà chúng nó chứ, Cao Như Hội ta đây mà chúng dám gọi là Hội … Chuột à, tao dẹp cái ĐIỆN_THƯ xem đứa nào chết cho biết”. Hội lẩm bẩm.
(*)Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Nguyễn Du
(*)Ngày xuân con én đưa thoi
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Thanh minh trong tiết tháng Ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh
Nguyễn Du
Có chuột , có sâu thì phải diệt chuột diệt sâu ... chứ !
ReplyDeleteHỏng chừng ... bán cả thịt chuột vậy mà ... ngon!
Ha ha ha con lạy bactu thôi!
ReplyDeleteBác chơi khăm kiểu này thì chuột cũng phải bỏ đàn mà đi thôi.
Đại danh từ Hội Đồng … , bác cắt xén lại thành danh tử Hội, lại còn đặt cho cái tên họ Cao Như ... mấy ông Hội Đồng ….. gì đó. Ha ha ha Thua bác rồi.
Nhưng bác phải cám ơn em vì đã lấy ý từ "CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CHUỘT" của em .
Rõ khổ cho cái nhà Bác Từ này, Hội chuột quen thân với nhà ông Hội nặng ở khu suối Cúng đó:))
ReplyDeletetrangluong wrote today at 4:54 PM
ReplyDeleteCó chuột , có sâu thì phải diệt chuột diệt sâu ... chứ !
Hỏng chừng ... bán cả thịt chuột vậy mà ... ngon!
ý kiến này coi chừng lại nhiều người trong họ thích đó đó.
hoang60 wrote today at 5:08 PM
ReplyDeleteHa ha ha con lạy bactu thôi!
Bác chơi khăm kiểu này thì chuột cũng phải bỏ đàn mà đi thôi.
Đại danh từ Hội Đồng … , bác cắt xén lại thành danh tử Hội, lại còn đặt cho cái tên họ Cao Như ... mấy ông Hội Đồng ….. gì đó. Ha ha ha Thua bác rồi.
Nhưng bác phải cám ơn em vì đã lấy ý từ "CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CHUỘT" của em .
Sao lại hại nhau thế!
óc lợn đọc còn hiểu chứ nói chi tới ... óc heo hahahah
minht wrote today at 5:24 PM
ReplyDeleteRõ khổ cho cái nhà Bác Từ này, Hội chuột quen thân với nhà ông Hội nặng ở khu suối Cúng đó:))
Ha ha ha, chủ tịch đúng là chủ tịch
Bác nói còn thâm hơn miếng thịt "châu"
Hội chứng... "chuột - sâu"
ReplyDeletelaodochanh wrote today at 6:42 PM
ReplyDeleteHội chứng... "chuột - sâu
Đang nảy mầm!
Tựa đề nên đổi là Hội đồng chuột thì nghe ra vẻ khoai ngô hơn. Xem ra không chừng cứ tình trạng này thì cái đền cũng đóng chứ nói chi tới cái điện , thư.
ReplyDeletenguoinanoi wrote today at 6:59 PM
ReplyDeleteTựa đề nên đổi là Hội đồng chuột thì nghe ra vẻ khoai ngô hơn. Xem ra không chừng cứ tình trạng này thì cái đền cũng đóng chứ nói chi tới cái điện , thư.
Cũng tính đổi nhưng rồi tự ái bốc lên .. lại thôi hihihi
Eo ui...cứ thấy chuột...là sởn cả tóc gáy rồi.! Thế mà em Trang còn đề nghị bán thịt chuột nữa trời ạ ! :-((((
ReplyDeleteBT sưu tập ở đâu mà hay thế ?
chi2congdong wrote today at 8:24 PM
ReplyDeleteEo ui...cứ thấy chuột...là sởn cả tóc gáy rồi.! Thế mà em Trang còn đề nghị bán thịt chuột nữa trời ạ ! :-((((
BT sưu tập ở đâu mà hay thế ?
BT ngắm bức tranh này mấy tháng nay, nên moi trong óc "sưu tập" cho bà con cùng xem hihihira
bactu wrote today at 5:45 PM
ReplyDeleteSao lại hại nhau thế!
óc lợn đọc còn hiểu chứ nói chi tới ... óc heo hahahah
bác tự tin nhỉ!
Mà bactu ơi quán Hội chuội có nuôi chó săn để bảo vệ chuột ko? Nếu lão Hội ko nhgĩ ra điền này thì đúng là thất sách quá hahaha
Cũng may là Hội đồng chuột bạch chứ mà cả một lũ chuột đen đen nó dòm nó ngó thì có mà chết khiếp , bactu độc chiêu thật , nhưng cũng còn nhân đạo theo giangthe thì diệt bactu nghĩ đúng không ? đồ ăn hại .
ReplyDeleteChuột là loài ai cũng ghét, muốn diệt. Ai lại để chúng phát triển thành...hội chứ!
ReplyDeletehoang60 wrote on Apr 10,
ReplyDeletebác tự tin nhỉ!
Mà bactu ơi quán Hội chuội có nuôi chó săn để bảo vệ chuột ko? Nếu lão Hội ko nghĩ ra điều này thì đúng là thất sách quá hahaha
Nuôi hay không thì không biết, nhưng có nghe tiếng sủa
giangthe wrote on Apr 10
ReplyDeleteCũng may là Hội đồng chuột bạch chứ mà cả một lũ chuột đen đen nó dòm nó ngó thì có mà chết khiếp , bactu độc chiêu thật , nhưng cũng còn nhân đạo theo giangthe thì diệt bactu nghĩ đúng không ? đồ ăn hại .
Không phải là Hội Đồng gì đâu, chỉ là cái quán của ông Hội trông sạch sẽ, nhã nhặn bề ngoài mà bên trong thì nuôi chuột đục khoét, làng xóm biết chuyện mới gọi hắn là Hội Chuột để khỏi lộn với Hội nặng ở khu suối Cúng của bác chủ tịch Minh Trần thôi.
ngocyen054 wrote on Apr 10
ReplyDeleteChuột là loài ai cũng ghét, muốn diệt. Ai lại để chúng phát triển thành...hội chứ!
Lão Hội nghỉ là Quán của hắn nên hắn nuôi chuột, nuôi chó là quyền của lão. Lão quên mất là luật làng cấm không được nuôi thứ đó trong quán. nên cứ tìm cách nói vòng vo tam quốc cho loãng chuyện thôi.
Mình là mình ....rất ư..là sợ chuột ...thôi ...èo.... mình zìa đây BT ....chúc bác nhìn chuột ngủ ngon nhá !
ReplyDeletenamphong99 wrote today at 11:18 AM
ReplyDeleteMình là mình ....rất ư..là sợ chuột ...thôi ...èo.... mình zìa đây BT ....chúc bác nhìn chuột ngủ ngon nhá !
Ỉn mà cũng sợ chuột?? có thiệt không đó. Nhớ hôm trước BT cho ỉn ăn chuột lúc uống xỉn đó hahahah
trông máy con chuọt ghê qúa, đọc cũng hiẻu đụơc đôi chút, mà bài này còn nũa hay het rồi anh thưc ơi
ReplyDeletevunguyen80i wrote today at 7:04 PM
ReplyDeletetrông máy con chuọt ghê qúa, đọc cũng hiẻu đụơc đôi chút, mà bài này còn nũa hay het rồi anh thưc ơi
Hiểu ít nhiều cũng là hiểu rồi. Chuyện tới đó thôi, BT cố viết thật ngắn để khỏi mất thời giờ cho người đọc.
Chuột nhà lão Cao như Hội xem chừng ra như chuột chù , thấy cái mỏ nó chu chu , không lẽ lại là chuột cống , mà nó còn biết sủa tiếng TÀO , rất hay , đề nghị bactu cho bãi nữa .
ReplyDeletebactu ơi! bầy chuột này trông ghê quá, chúng là loài thích gặm nhắm, chỗ nào có chuột mà không tìm cách trừ khử thì sẽ không bao giờ yên được đâu.
ReplyDeleteMột bãi thấy đủ rồi, thêm bãi nữa là dân làng bỏ đi hết vì chuột sinh đẻ nhiều sẽ cắn xé loài người ta.
ReplyDeleteBiết có chuột rồi thì mình nên đề phòng thôi. Không khéo mà chạm vào chúng coi chừng tay lại mắc bịnh hôi thì khốn
ReplyDeleteTrong nhà mà có chuột là phải diệt , đã diệt thì diệt tận gốc , dùng bẫy , sớm muộn gì thì cũng phải lăn quay , chuột không lăn thì cũng cho lão cao như Hội quay là xong .
ReplyDeleteChuột nhà lão cao như hội càng ngày càng lộng hành , mùi hội thúi bay khắp chốn , không trừ khử có ngày dịch hạch bay khắp nơi , đã thế lão ta còn hống hách càng ngày càng tệ .
ReplyDeleteSợ nhất là phải ngửi mùi hôi chuột chù >>>
ReplyDeleteChuột nhà lão cao như hội chắc chắn là chuột nuôi rồi , cho nên lão ta có đủ loại , quyền sinh quyền sát trong tay lão , kể cả du côn du đồ , đến nước này thì lão ta dùng mọi thủ đoạn để sinh tồn .
ReplyDeleteCác nhà khoa học phát hiện thấy động vật gặm nhấm như chuột có mang một số loài vi khuẩn Bartonella gây bệnh, ví dụ như B. elizabethae có thể gây ra viêm màng trong tim và vi khuẩn B. grahamii gây ra viêm thần kinh ở người. Mặc dù các nhà khoa học không chắc chắn về con đường lây truyền chính, các căn bệnh truyền nhiễm này có nguy cơ lây lan qua bọ chét rất cao. Ctenophthalmus nobilis là loài bọ chết sống ký sinh trên cơ thể chuột đồng đã được chứng minh là có truyền nhiễm nhiều loại vi khuẩn Bartonella khác nhau. Những mầm bệnh này cũng được phát hiện thấy ở bọ chét ký sinh trên chuột nhảy, chuột bông và chuột nâu.
ReplyDeleteChuột là loài vật có thể mang dịch tới cho tập thể, công đồng và nhân loại. Không lẽ loài chuột này đã biến thể và đang lai vãng sống quanh ta.?
Loài chuột thật hung dữ chứ không như chúng ta tưởng tượng.
ReplyDeleteXem video để thấy chuột không còn đường chạy chúng sẽ phản kháng thế nào ...
Thời nay khỏi phải chờ cháy nhà mới ra mặt chuột ! Nó chình ình ra mọi lúc, mọi nơi đó thôi .
ReplyDeleteXem video của bactu mới phát giác thêm nhà lão cao như hội nuôi thêm chuột khoang chuột đốm , hung ác quá cắn tay chủ chảy máu , huống chi người ngoài ....
ReplyDelete