Ca khúc "Tình Có Như Không" là một bài hát kể về mối tình trong sáng của lứa tuổi học trò, cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cái tuổi hồn nhiên, vô tư. Tình yêu tuổi học trò là một tình yêu mộng mơ, nồng nhiệt nhưng vẫn chen lẫn chút nhút nhát của tuổi mới lớn, chút giản dị nhưng chân thành và đầy mong manh. Có ai mà chưa từng trải qua mối tình ngây dại, không có sự toan tính lọc lừa, cũng không có sự ưu phiền vì cuộc đời ngang trái, mà chỉ có sự trong sáng, hồn nhiên – Đây có thể là mối tình đẹp nhất của đời người vì sự ngây ngô thơ mộng và đáng yêu. Ca từ trong bài hát "Tình Có Như Không" rất hiền hoà, giai điệu lại nhún nhảy dễ thương, có lẽ một phần vì lý do này mà đến hiện tại bài hát vẫn rất được nhiều người yêu thích.
Những giai điệu đầu tiên cất lên, làm cho những ai khi nghe chắc cũng đang nhớ đến mối tình thời học trò của mình. Tình yêu nồng nhiệt và mãnh liệt nhưng cũng không kém phần đằm thắm và ngây ngô. Yêu như không yêu, thích như không thích, tình yêu tuổi học trò cứ nhấp nhô như giọt nắng, nó không có sự cố định như tình yêu của người trưởng thành, mà nó mang theo sự mong manh như một làn khói. Làm cho người trong cuộc cứ như lạc vào cơn mộng mị.
Khác với sự cuồng nhiệt của những mối tình trưởng thành, tình yêu tuổi học trò chân thành và ngây ngô. Các cặp đôi đến với nhau trong sự thuần khiết và không hề toan tính, bởi thế mới có câu “Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ, cho thật nhiều vẫn ngỡ chưa hề cho”. Còn sự ngây ngô trong tình yêu học trò chính là cách thể hiện, là sự ngượng ngùng, nhút nhát, cho đi tình cảm, nhưng lại không dám ngỏ lời nên đôi khi chỉ là tình yêu một phía – Tình đơn phương và tác giả Trần Thiện Thanh gọi là mối tình câm.
Tình yêu học đường trinh nguyên như trang giấy. Chúng ta dễ dàng rung động với những điều nhỏ nhặt nhất như cử chỉ quan tâm, một ánh nhìn trìu mến.… còn tác giả đã rung động bởi “Hàng mi thanh với làm tóc em xanh”. Dù biết tình học trò ngắn ngủi lắm, nhưng họ vẫn chấp nhận, để họ tận hưởng cái gọi là yêu hết mình, không cần lo toan cho ngày mai và mãnh liệt như tiếng sét.
Tiếc làm sao mối tình học trò lắm mong manh, hầu như tình học trò, yêu nhau nhưng không thể đi dài lâu cùng nhau. Chỉ là những rung động nhất thời, khi hết rung động, thì người lại ra đi với người khác “Kìa tình nào chờ em nơi đường phố, kìa tình nào những ngón tay đan”. Tình học trò yêu đương đơn giản, nên chia tay cũng không khổ đαυ nên tác giả Trần Thiện Thanh mới nói là “Tình có như không”.
No comments:
Post a Comment