Sunday, January 26, 2025

Nếu Một Ngày

Nếu một ngày, ta chẳng còn chung bước, liệu kỷ niệm có mờ nhạt theo năm tháng, hay vẫn ngự trị trong tim như ánh lửa âm ỉ cháy? Đời là chuỗi ngày gặp gỡ và chia xa, tựa như những dòng sông rẽ nhánh, mỗi người đi một hướng. Có lẽ, chúng ta sẽ nhớ nhau, nhưng không còn tìm nhau trong những ngày mưa buốt giá hay những chiều hoàng hôn cô quạnh. Đôi lần, ký ức sẽ ùa về, nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo những nụ cười cũ và những giấc mơ dở dang. Nhưng dù không còn chung bước, hãy trân trọng quãng thời gian đã qua, bởi yêu thương từng có là món quà vô giá. Ngày sau, dù bước chân chẳng còn đồng điệu, mong rằng lòng vẫn yên, đời vẫn đẹp.

Nếu một ngày ta chẳng thể chung bước,
Đường đời kia bỗng hóa lối cô liêu.
Nhưng tim này giờ vắng bóng thương yêu,
Dẫu kỷ niệm vẫn ấm từng chiều tới.

Nếu một ngày giấc mộng không chung lối,
Hương tình xưa theo gió cuốn xa mờ.
Để một đời còn trọn vẹn giấc thơ,
Thì xin giữ chút nồng nàn thơ mộng.

Nếu một ngày tiếng cười thôi ngân vọng,
Mắt chẳng tìm đôi bóng dưới chiều tan.
Những hẹn thề tan chảy dưới vầng trăng?
Ta có nhớ những ngày xưa ấm đó.

Nếu một ngày bão giông trên ngõ nhỏ,
Mà lòng ta chẳng buốt giá nỗi buồn.
Những yêu thương hóa đá tựa mưa tuôn?
Liệu có phải thời gian làm chai sạn.

Nếu một ngày tình kia có vơi cạn,
Bóng người xưa cũng chẳng ghé tìm thăm.
Những ân tình từng trao gửi xa xăm?
Ta có tiếc những tháng ngày son trẻ.

Nếu một ngày ai ra đi lặng lẽ,
Gặp giữa đời chẳng đủ sức dừng chân.
Khi tỉnh rồi chỉ còn lại bâng khuâng?
Liệu có phải tình yêu là giấc mộng.

Nếu một ngày lòng ta thôi dậy sóng,
Trái tim buồn chẳng đập những cuồng say.
Dẫu chia xa, ký ức chẳng mảy may,
Thì hãy nhớ, đôi ta từng chung lối.

Nếu một ngày tim ta thôi bối rối,
Không còn người soi sáng lối ta qua.
Bởi cuộc đời còn nghĩa tình bao la,
Ta vẫn giữ nụ cười nơi đáy mắt.

Nếu một ngày ta chọn xa cách mặt,
Nguyện cầu người bình yên với an nhiên.
Hòa vào đời như hạt nước triền miên,
Dẫu ký ức vẫn là dòng thơ nhớ.

Nếu một ngày đời chẳng còn gặp gỡ,
Xin đừng buồn, hãy mỉm cười mà đi.
Bởi yêu thương, khi đan lời mộng mị,
Dẫu cách xa, vẫn đẹp tựa xuân thì.


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...