Trong cuộc sống bộn bề và không thiếu những điều trái ngang, đôi khi điều đơn giản nhất lại trở thành điều khó làm nhất – đó là làm một người tử tế.
Bạn à, đừng tụm năm tụm ba, rỉ tai nhau những lời bôi nhọ, xuyên tạc người khác, nhất là khi chính bạn chưa từng tận mắt chứng kiến điều gì.
Đừng để bản thân trở thành con rối của những câu chuyện thêu dệt từ người khác rồi đem nó đi truyền tay như một chiến tích.
Người nghe thì hào hứng, người kể thì thấy mình quan trọng, nhưng người bị nói tới – có khi là một người lặng lẽ sống đời mình tử tế – lại trở thành nạn nhân của những vết thương vô hình khó lành.
Lời chưa rõ chớ vội mang đi,
Chuyện chưa tường chớ để tai nghi.
Tử tế một đời đâu khó lắm,
Chỉ cần lòng sáng, dạ từ bi.
Người ta thường nói, “miệng đời” là thứ đáng sợ nhất. Không có bằng chứng, không có sự thật, nhưng một khi lời đồn lan rộng, thì có khi cả đời người cũng không rửa sạch được.
Đáng buồn hơn, nhiều người không nói vì quan tâm đúng sai, mà chỉ vì thấy... người khác giỏi hơn, đẹp hơn, được yêu mến hơn, rồi ganh ghét, rồi bịa đặt.
Họ không chấp nhận người khác hơn mình, và thay vì học hỏi để tiến lên, họ chọn cách kéo người khác xuống.
Bạn biết không, có câu rất hay: “Nhân vô thập toàn” – không ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có những góc khuất, thiếu sót riêng.
Bản thân mình chưa chắc đã tốt đẹp hơn ai, vậy tại sao lại vội vàng phán xét hay chê bai người khác?
Trước khi đưa tay chỉ trích ai đó, hãy thử soi gương – xem chính mình đã đủ tử tế chưa, đã sống đủ đàng hoàng chưa.
Thấy ai hơn vội bỉ bai nhau,
Tự soi mình trước chẳng đau sao?
Tử tế vốn không cần lớn tiếng,
Chỉ cần lặng lẽ sống thanh cao.
Tử tế không phải là việc gì to lớn. Đôi khi chỉ là giữ im lặng khi nghe chuyện không rõ ràng, là không tiếp tay cho thị phi, là dành cho người khác một cơ hội để được hiểu đúng.
Và tử tế với người, cũng là tử tế với chính mình – để tâm không bận, lòng không nặng, và đêm ngủ yên không day dứt.
Cuộc đời này ngắn lắm bạn à. Người ta có thể quên bạn nói gì, làm gì, nhưng họ sẽ nhớ rất lâu cảm giác mà bạn mang lại cho họ.
Vậy nên, hãy chọn để lại ấn tượng của một người tử tế, hơn là một kẻ chỉ biết buôn chuyện, gieo nghi ngờ và tạo ra vết thương trong lòng người khác.
Ganh chi người khác sáng hơn ta,
Tâm tịnh thì hoa cũng nở ra.
Lời độc gieo hoài rồi cũng hại,
Ngẫm đời ai sống đẹp… mới là.
Vì sau tất cả, tử tế không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời, mà chính là cách ta đối đãi với nhau mỗi ngày – bằng sự chân thành, thấu hiểu và bao dung.
Người tử tế không cần ồn ào, không cần chứng minh, nhưng luôn để lại dấu ấn trong lòng người khác.
Tử tế – là khí chất đẹp nhất, và cũng là gia tài bền vững nhất của một đời người, bạn ạ.
No comments:
Post a Comment