Thursday, April 10, 2025

Khi Con Tim Mù Quáng

Có một điều thật lạ lùng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm trong cuộc đời: khi con tim đã mù quáng, người ta có thể làm bất cứ điều gì – kể cả tổn thương chính người mà họ từng thương yêu, hoặc đang “ưa thích” theo một cách đầy lệch lạc. Cảm xúc, khi không còn được dẫn đường bởi lý trí, dễ trở nên cực đoan, thậm chí tàn nhẫn. Lúc đó, yêu thương không còn là yêu thương, mà biến thành sự chiếm hữu, thành ganh ghét đội lốt tình cảm.

Yêu không sáng suốt hóa mê si,
Dựng chuyện bịa lời chẳng quản chi.
Chỉ muốn người kia đau tận đáy,
Tim mình hoang hoải vẫn tưởng vì…

Người ta có thể dựng lên những câu chuyện sai sự thật, vu oan giá họa, lôi kéo người khác vào vòng xoáy thị phi chỉ để đánh gục “đối thủ” – đôi khi chỉ vì không được đáp lại tình cảm, hoặc vì một chút ghen tuông mù mịt. Trong mắt họ lúc ấy, đúng sai không còn quan trọng, đạo đức cũng bị đẩy ra ngoài lề. Mục tiêu duy nhất là “đánh bại người kia” – như thể đó là cách duy nhất để chứng tỏ bản thân vẫn còn có giá trị.

Tôi từng chứng kiến một câu chuyện đau lòng: Một cô gái trẻ đem lòng yêu người sếp của mình. Anh ấy đã có bạn gái và luôn giữ khoảng cách. Nhưng cô gái không chấp nhận điều đó. Ban đầu, cô tìm mọi cách tiếp cận bằng những hành động đầy thiện chí. Khi bị từ chối, cô bắt đầu thay đổi – thêu dệt tin nhắn giả, nói xấu người yêu của sếp, rồi tung tin mình bị "lợi dụng rồi bỏ rơi". Cả công ty xôn xao, cuộc tình của sếp suýt đổ vỡ. Chỉ đến khi anh bị điều chuyển công tác, suy sụp cả tinh thần lẫn sự nghiệp, cô gái ấy mới lặng người nhận ra: mình vừa phá nát một cuộc đời, một mối tình, chỉ vì sự mù quáng và ích kỷ.

Một phút hận lòng gieo dối gian,
Tình ai lỡ dở, mộng tan hoang.
Mặt người đỏ chín khi chưa được,
Khi được rồi… vàng vọt ngỡ ngàng.

Thật đúng với câu: “Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ.” Khi còn trong cơn giận, người ta hừng hực khí thế. Nhưng khi đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn, họ lại là người hoảng loạn, sợ hãi, rồi ăn năn trong muộn màng.

Vì vậy, khi yêu – xin hãy tỉnh táo. Khi giận – xin hãy kiềm chế. Và khi chưa hiểu rõ sự thật – xin đừng vội kết tội ai. Một trái tim đẹp là trái tim biết yêu đúng cách, biết buông đúng lúc, và giữ cho mình sự tử tế trong mọi hoàn cảnh.

Nay nhìn hậu quả mới buông tay,
Ngẫm lại thương tâm đến đắng cay.
Xin chớ yêu mà quên lý trí,
Bởi gieo oán hận sẽ trả vay.

Chỉ một chút mù quáng trong yêu thương cũng đủ làm lệch hướng cả một đời người. Khi con tim không còn tỉnh táo, ta dễ biến tình cảm thành chiếm hữu, yêu thương thành hận thù. Một lời nói sai, một hành động thiếu suy nghĩ có thể gây nên tổn thương sâu sắc – không chỉ cho người khác mà cả chính mình. Để rồi khi nhận ra, tiếc nuối đã quá muộn màng.


No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...