Tuyết trắng xoá phủ khắp mọi nơi, từ những con phố nhỏ đến cả một vùng rộng lớn của nước Mỹ, tạo nên một bức tranh mùa đông thanh bình và dịu dàng. Cái lạnh cắt da thịt bên ngoài dường như chẳng ảnh hưởng đến lòng người khi chúng tôi – ba người bạn thân thiết – vẫn như mọi lần, ơi ới gọi nhau tụ họp ở nhà hàng Cheddar's. Đây là điểm hẹn quen thuộc, nơi mỗi lần ghé qua, chúng tôi đều cảm nhận được sự trở về, một chốn bình yên giữa nhịp sống hối hả.
Nhà hàng nằm gọn trong một góc phố nhộn nhịp xe cộ, ánh sáng vàng dịu từ bên trong như lời mời gọi ấm áp. Cảm giác thân thuộc bao trùm khi chúng tôi bước qua cánh cửa. Những nụ cười thân tình từ các cô chiêu đãi làm lòng người nhẹ bẫng. Họ nhìn chúng tôi và như thường lệ, chẳng cần hỏi han, chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng chuẩn bị những món quen thuộc: steak thơm lừng và những ly Frozen Margarita cocktail mát lạnh. Những món ăn ấy không chỉ ngon miệng mà còn lưu giữ ký ức đẹp của bao buổi tụ họp trước đây.
Buổi trưa ấy tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện rôm rả. Từ tin tức thời sự mới nhất đến những câu chuyện thể thao nóng hổi – niềm đam mê không đổi của cả ba. Trận chung kết sắp tới giữa Texas Longhorns và Ohio State là chủ đề chính, với những dự đoán hăng hái và cả sự trêu đùa nhẹ nhàng. Giữa những câu nói phấn khích và những tiếng cười giòn tan, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Đó không chỉ là những câu chuyện về một trận đấu, mà còn là những khoảnh khắc gắn kết, tạo thêm giá trị cho tình bạn của chúng tôi.
Dù ngoài kia gió tuyết lạnh giá, bên trong nhà hàng, không khí vẫn ấm cúng. Những món ăn quen thuộc, những người bạn đầy nhiệt tình và chân thành đã khiến mọi mệt mỏi, ưu phiền như tan biến. Ở đây, mọi thứ trở nên giản dị và an nhiên đến lạ.
Kim đồng hồ chầm chậm nhích đến 1 giờ 15 phút, báo hiệu giờ chia tay đã đến. Chúng tôi chúc nhau những điều tốt lành nhất, hẹn nhau vào ngày mai – cuối tuần với một câu chuyện mới, một chỗ hẹn mới. Tuyết ngoài trời vẫn rơi, từng bông trắng xoá phủ lên mặt đất. Nhưng lòng chúng tôi lại ấm áp vô cùng, bởi tình bạn đã thắp lên ngọn lửa rực rỡ trong tim.
Giữa ánh sáng mờ ảo của chiều đông, tình bạn hiện lên như những bông tuyết đầu mùa – tinh khôi, đẹp đẽ, và tồn tại mãi với thời gian. Đôi khi, không cần những thứ cầu kỳ hay xa hoa, chỉ cần một bữa trưa ấm cúng và vài câu chuyện thân tình, đã đủ để làm mùa đông bớt lạnh.
No comments:
Post a Comment