Trong cuộc sống, chúng ta thường đối diện với nhiều mối quan hệ, những câu chuyện mà mỗi người đều tự tay viết nên bằng chính hành động và cách cư xử của mình. Có những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, ta vẫn nên trân trọng và giữ gìn. Nhưng cũng có những điển tích chẳng mấy hay ho, như một vết mực loang lổ trên trang giấy trắng, ta chỉ muốn vứt đi càng xa càng tốt.
Người ta nói, “Nhân chi sơ, tính bản thiện,” con người sinh ra với bản tính tốt lành. Thế nên, khi ta gặp một người tốt, giống như tìm được một viên ngọc quý giữa đời thường. Điển tích về những người biết sống tử tế, giúp đỡ người khác mà không cầu lợi ích cá nhân, thường trở thành câu chuyện lan tỏa giá trị tốt đẹp.
Hãy tưởng tượng bạn gặp một người luôn dành thời gian để lắng nghe, sẻ chia, và sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong những lúc khó khăn nhất. Điển tích tốt ấy chính là món quà quý giá mà cuộc đời trao cho bạn. Đừng để những điều nhỏ nhặt hay bất đồng khiến bạn vô tình quăng đi điều tuyệt vời này. Giống như việc gìn giữ một cuốn sách hay – dù có cũ kỹ qua năm tháng, giá trị của nó vẫn không hề giảm sút.
Tuy nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Có những người, từ bản tính hoặc từ toan tính, mang đến cho bạn những tổn thương không đáng có. Họ như những kẻ viết nên điển tích xấu, bằng sự lừa dối, ích kỷ, hay thậm chí là những hành động cố tình làm tổn thương người khác để trục lợi cho bản thân.
Trong một số trường hợp, bạn có thể cố gắng cứu vãn mối quan hệ ấy, như việc chỉnh sửa một cuốn sách viết sai. Nhưng đôi khi, không phải mọi thứ đều có thể sửa chữa. Có những điển tích xấu cần được thẳng tay xé bỏ, quăng đi, bởi giữ lại chỉ khiến bạn thêm nặng lòng.
Thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta sở hữu. Một khi đã dành quỹ thời gian cho ai đó, điều đó đồng nghĩa với việc bạn đang đầu tư vào họ, hy vọng nhận lại những giá trị tương xứng. Nhưng nếu một người lãng phí thời gian của bạn bằng những hành động tiêu cực, ích kỷ hay vô tâm, bạn có quyền dừng lại.
Hãy dành thời gian cho những người biết trân trọng bạn. Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi, sao phải lãng phí vào những mối quan hệ mà bản thân bạn đã biết là “không lối thoát”? Có một câu nói rất hay: “Thà ít bạn mà chất, còn hơn đông mà toàn những mối quan hệ độc hại.”
Nếu bạn đã biết một người là "rất xấu," có nên cho họ một cơ hội để thay đổi không? Điều này tùy thuộc vào tình hình. Một số người có thể thay đổi khi được tha thứ và có động lực. Nhưng cũng có những người không xứng đáng với bất kỳ sự bao dung nào, bởi bản chất của họ đã gắn liền với sự dối trá và toan tính.
Hồi kết là cần thiết, nhưng cách đặt dấu chấm hết cũng quan trọng. Đừng dằn vặt hay hận thù, vì điều đó chỉ làm tổn thương chính bạn. Thay vào đó, hãy chấm dứt bằng sự bình thản, như việc khép lại một cuốn sách không hay để mở ra những chương mới tốt đẹp hơn.
Cuộc đời mỗi người như một bộ sưu tập những điển tích. Có những câu chuyện bạn muốn kể đi kể lại, lưu giữ mãi trong tâm hồn như một báu vật. Nhưng cũng có những câu chuyện, những con người, bạn chỉ muốn đóng lại thật nhanh.
Quan trọng nhất, hãy biết chọn lọc. Giữ lại những điều tốt đẹp để làm động lực sống, và mạnh dạn quăng đi những thứ xấu xí để tâm hồn được nhẹ nhõm. Như một khu vườn cần được cắt tỉa để cây cối xanh tươi, lòng người cũng cần sự thanh lọc để tiếp tục hạnh phúc.
Đừng sợ hồi kết, bởi đó là bước đầu tiên để mở ra một chương mới – nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn. Và nếu có thể, hãy luôn chọn cách kết thúc trong sự an yên, vì chính bạn xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên và trọn vẹn.
No comments:
Post a Comment