Tuesday, February 11, 2025

Cánh mày râu và ngày Valentine

Người vui kẻ áp lực, ai cũng có câu chuyện riêng!

Ngày 14/2, với nhiều người phụ nữ, là ngày của hoa, chocolate và những lời yêu thương. Nhưng với cánh mày râu thì sao? Phản ứng của họ về ngày này có muôn hình vạn trạng, mỗi người một kiểu, nhưng nhìn chung có thể chia thành vài trường phái sau đây:

1. Team "soái ca chuẩn bị quà" – Người đàn ông của năm!
Những anh chàng này đã lên kế hoạch từ sớm, tìm hiểu sở thích của nàng, đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn, chọn hoa, mua quà, viết thiệp với tâm thế vô cùng hào hứng. Với họ, Valentine là dịp thể hiện sự ga-lăng, chiều chuộng bạn gái, vợ yêu, và cũng là cơ hội ghi điểm tuyệt đối. Đây thường là những người yêu lâu dài, hoặc… mới yêu nên tinh thần còn rất hừng hực!

2. Team “tới đâu hay tới đó” – Còn tùy vào nàng!
Nhóm này không quá sốt sắng, có thể mua hoa, có thể không, quà cáp thì… có hay không cũng được, tùy vào phản ứng của người yêu. Nếu nửa kia không nhắc gì đến Valentine thì xem như "thoát nạn", còn nếu nàng đòi hỏi thì sẽ vào cuộc, nhưng chỉ ở mức vừa đủ. Với nhóm này, Valentine không phải là ngày trọng đại lắm, nhưng vì hòa bình thế giới, họ vẫn sẵn sàng nhập cuộc khi cần!

3. Team “sợ hãi” – Những anh chàng áp lực!
Một số anh lại coi Valentine như một bài toán hóc búa. Mua quà gì cho nàng để không bị chê? Tặng hoa thì được mấy ngày đã héo, tặng nước hoa mà không hợp mùi lại mang tiếng không tinh tế, tặng đồ hiệu thì đau ví. Chưa kể, nếu người yêu có bạn thân, sẽ bị so sánh: "Anh thấy người ta tặng bạn em túi xách hàng hiệu chưa?". Đây là nhóm đàn ông dễ "suy nhược tinh thần" mỗi dịp Valentine về!

4. Team “chỉ mong qua ngày” – Các chàng độc thân!
Valentine với hội độc thân có thể là một ngày… không có gì đáng nhớ. Một số anh chàng vô tư vẫn vui vẻ tận hưởng ngày bình thường, nhưng có người lại thấy "tủi thân" khi nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay trên phố. Những người hài hước hơn thì rủ hội bạn độc thân đi nhậu, ăn buffet, tụ tập chơi game hoặc đơn giản là tự thưởng cho mình một ngày thoải mái mà không cần bận tâm chuyện quà cáp.

5. Team “chống đối xã hội” – Ghét Valentine ra mặt!
Một số chàng trai, vì từng có ký ức đau thương (thất tình, bị bỏ rơi đúng ngày Valentine, bị "bùng" hẹn hò…), hoặc đơn giản là ghét sự thương mại hóa của ngày này, đã quyết định tẩy chay Valentine. Họ sẽ lên mạng "cà khịa" những người đăng ảnh khoe quà, hoặc lảng tránh mọi câu chuyện liên quan đến 14/2. Nhưng dù thế nào, sâu trong lòng họ cũng có chút gợn sóng mà thôi!

Vậy cánh mày râu thực sự nghĩ gì về Valentine?
Valentine với đàn ông có thể là một ngày vui, có thể là một ngày áp lực, hoặc thậm chí là một ngày… không có gì đặc biệt. Nhưng dù ở nhóm nào đi nữa, có một điều chắc chắn rằng, dù ít hay nhiều, họ vẫn quan tâm đến ngày này theo cách riêng của mình.

Và với những người đàn ông yêu thương thực sự, Valentine không chỉ là một ngày trong năm, mà là cơ hội để họ bày tỏ tình cảm – dù bằng những hành động nhỏ bé như nhắn tin chúc mừng, nấu một bữa ăn ngon, hay đơn giản là dành thời gian cho người phụ nữ của mình.

Thế nên, các anh đừng quá áp lực nhé! Quan trọng nhất vẫn là chân thành, còn quà cáp, hoa hồng, chocolate – có thì vui, không có cũng chẳng sao, miễn là người ấy hiểu được tấm lòng của mình!



No comments:

Post a Comment

  • Mai Xa Cách
    Thơ: Bác Từ Nhạc: Vĩnh Phúc Trình bày: Anh Nguyên Xin được giới thiệu bài thơ Mai Xa Cách của Bác Từ do Vĩnh Phúc phổ nhạc và Anh Nguyên trình...