Hôm nay là ngày 14 tháng 2 – một ngày được dành riêng cho tình yêu, cho những cái nắm tay siết chặt, cho những ánh mắt trao nhau niềm tin, và cho những lời hứa ngọt ngào vang lên giữa những con tim đồng điệu.
Những ai đang yêu sẽ thấy ngày này thật đặc biệt. Người ta chuẩn bị những món quà, những bông hoa hồng rực rỡ, những thanh sô-cô-la ngọt ngào, và đôi khi chỉ là một cái ôm nhẹ cũng đủ khiến ai đó ấm lòng. Trên phố, những đôi tình nhân sánh vai nhau, kể nhau nghe những câu chuyện của riêng mình. Có người vui, có người cười, có người hạnh phúc vì đã tìm được một nửa của đời mình.
Tay nắm chặt, ngỡ trời thêm rộng,
Bước chung đôi, say mộng tình xuân.
Gió xuân thoảng, hương yêu phơi phới,
Duyên thắm nồng, rực rỡ muôn phần.
Nhưng cũng có những người không có bàn tay để nắm. Có thể vì họ vừa bước ra khỏi một cuộc tình đã từng tràn đầy hy vọng, hoặc cũng có thể vì duyên chưa đến, hay đơn giản là họ chọn bước đi một mình giữa thế gian rộng lớn. Với họ, ngày này có lẽ không có hoa, không có quà, không có những dòng tin nhắn chúc tụng ngọt ngào. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có tình yêu.
Tình yêu không chỉ nằm ở một bàn tay khác để nắm, một bờ vai để tựa vào. Tình yêu còn là sự trân trọng bản thân, là những phút giây bình yên khi ta biết rằng mình đủ đầy với chính mình. Đôi khi, một người đi một mình không có nghĩa là cô đơn, mà chỉ đơn giản là họ đang chờ đợi một tình yêu xứng đáng, hoặc đang tận hưởng những tháng ngày tự do mà sau này khi yêu rồi, có lẽ sẽ chẳng còn trọn vẹn như thế nữa.
Gió lặng lẽ, lá rơi hiên vắng,
Bóng đơn côi, lòng vẫn an nhiên.
Chẳng tay nắm, duyên còn đâu đó,
Xuân vẫn hồng, trời vẫn bình yên.
Có những tình yêu không cần lời hẹn ước, không cần những bó hoa rực rỡ. Đó là tình yêu của một người mẹ dành cho con, tình yêu của những người bạn chân thành, tình yêu của một người đối với chính mình – khi họ biết cách nâng niu và trân trọng cảm xúc của bản thân.
Ngày 14 tháng 2 này, dù bạn có bàn tay để nắm hay không, hãy cứ yêu đời, yêu người, và yêu chính mình. Vì cuộc đời này, điều quan trọng không phải là có ai nắm tay ta hay không, mà là ta có biết cách trân trọng từng khoảnh khắc yêu thương mà mình đang có hay không.
Chúc bạn một ngày Valentine trọn vẹn, dù có ai đó bên cạnh hay chỉ có chính mình!
No comments:
Post a Comment